Sao anh lại ra đi khi biết tin em có thai? Sao anh lại bắt em phá bỏ nó và bảo rằng 2 năm sao hãy sinh , vì em không chấp nhận mà anh bỏ ra đi để lại căn nhà rộng lớn mà chỉ có mình e ở đó , không bạn bè không người thân. Hình bóng của anh xuất hiện khắp mọi nơi trong nhà nhất là phòng tập vật lý trị liệu và thể dục của anh , e không dám mở cửa bước vào vì em sợ rằng em sẽ khóc.Anh bảo nếu em sinh con bây giờ thì anh không có tiền để trang trãi cho việc làm ăn anh sợ con anh sẽ khổ . Em không tin điều đó đâu vì em biết anh thừa sức lo cho 1 đứa trẻ, tại vì anh không muốn có con với em vì anh chỉ muốn em là người tình , em đã sống với anh 5 năm rồi bao nhiêu nổi buồn niêm vui cũng đã trãi qua dù anh chưa bao giờ cho em 1 danh phận em vẩn cam chịu thiệt thòi vì em biết 2 con anh đã lớn a không muốn kết hôn lần nữa . Đâu có ai hiểu đc em đã cam chịu thiệt thòi như thế nào ?trước đây khi thấy anh khá lớn tuổi e rất ngại vì sợ anh có vợ e không dám quen a nhưng khi tìm hiểu kỷ anh đã thẳng thắn cho e biết ngay từ lúc đầu là anh đã ly thân vợ 10 năm rồi em mới dám bước vào cuộc tình này , bạn bè khuyên em hãy cân nhắc và không được yêu anh nhưng ko hiểu sao tình cảm em dành cho anh đã đủ lớn để ko nghe lời ai khác , con đường này do em tự chọn em đã nói dù chông gai hay ngọt ngào em cũng sẽ đi cùng anh hết chặng đường còn lại ,nhưng có người ngoài cuộc nào hiểu được nổi lòng của em người ta cứ tưởng em sống trong giàu sang nên quên hết mọi thứ bạn bè dần ganh ghét và xa lánh em dù em chưa bao giờ thành loại người như họ nghĩ, từ ngày đó em chỉ còn anh và giờ thì em chỉ 1 mình .ai hiểu được 5 năm qua du anh không ràng buộc vợ con nhưng anh lại chưa bao giơ ngủ lại nhà trọn vẹn chưa đầy 1 tuần lễ anh bảo phải về nhà anh để tối 2 đứa con nó sang chơi nó không buôn em cũng chấp nhận và tin tưởng a tuyệt đối , giờ anh ra đi chuỗi ngày còn lại không có anh e sẽ đau khổ thế nào anh có hiểu không?anh bảo với em nghe lời anh đi phá bỏ đi sang năm chuyện làm ăn suông sẽ em có thai lại lúc đó con sẽ không sợ khổ nhưng em thừa biết anh sẽ không bao giờ để em có thai lại lần nữa đâu có lẽ anh chỉ thik em là người tình chứ ko muốn vướng bận nếu anh thật sự yêu em và muốn con thì đã có mấy năm trước rồi , câu nói này là câu nói cuối cùng của anh trước luc ra đi "" nếu mầy xứng đáng tao và mầy đã có con từ lâu rồi "" vậy sao 2 ngày sau a điện qua bảo em bỏ đi rôi năm 27 tuổi hãy sinh con , đúng là miệng lưỡi không xương phải không anh? Anh bảo đợi 8 tháng sau xét nghiệm ADN xong nếu là con của anh anh sẽ chu cấp 1 tháng 1, 5 triệu đồng , em nghe như sét đánh ngang tai chưa có nổi đau đớn nào hơn, sống với anh em luôn 1 lòng chung thuỷ nhưng anh không tin e chỉ có đức phật mới nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngài mói tin em giờ e phải bước đi ntn ? khi a vĩnh viển ra đi , về quê thì không bỏ nhà được , còn mẹ thì chỉ lên đc mấy ngày vì dưới quê mẹ cũng chỉ có 1 mình không ai trông vườn tượt sao ông trời bắt em phải 1 mình thế này có ai cho em 1 lời khuyên không ? E đang mang thai tuân thư 11 em 25 t.