Bạn có đang thật sự yêu thương bản thân của mình hay không vậy? Vậy tại sao suốt ngày chỉ biết đến bản thân mình ra làm trò đùa cho người khác, nếu người ta không tôn trọng bản thân bạn thì thôi, tại sao chính bạn lại còn không tôn trọng bản thân của mình như vậy chứ? Bạn thấy những gì mà bạn làm ở trước mắt có đáng hay là không? Cái niềm vui đơn giản của bạn có nhìn thấy bản thân mình là trò đùa của tất cả mọi người hay sao? Vậy bạn chính là một người thật điên rồ rồi đấy. Tại sao có thể đem bản thân của mình ra đánh đổi một cái giá rất đắt như vậy chứ, có phải rơi vào những cây tắc và không biết làm cách gì khiến cho cuộc sống vui vẻ hơn có đúng như vậy không?

Nhưng dù có rơi vào những với tắc tột cùng đi chăng nữa thì cũng không thể nào nuôi bản thân của mình ra làm trò tiêu khiển cho người khác như vậy, bản thân của mình đáng được yêu thương và trân trọng, vậy hà cớ làm sao bạn phải đi làm một chuyện mà khiến cho lương tâm của bạn không thấy xấu hổ hay sao? Nếu ai đang có ý định tự phá hủy bản thân của mình thì hãy dừng lại đi nhé, rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận với những gì mình đã làm bởi vì trong phút suy nghĩ nông nổi mà bạn đã khiến bản thân của bạn rồi vào một cái hoàn cảnh không thể nào lường trước được điều gì. Bạn tự xem bản thân của mình ra hành hạ như vậy mà còn ở ngay trước mặt của những người khác khiến cho họ hả về nó không đáng một chút nào đâu, việc gì mà khiến cho bạn phải tự chà đạp lên bản thân của mình như vậy chứ, nếu đã không tôn trọng bản thân mình thì đừng sống trên đời làm gì nữa. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm, hãy nghĩ thử xem mình làm như vậy có đáng hay không khi nhìn thấy mọi người đều hả hê mà bản thân mình lại tàn tạ đến như vậy.

Bạn rất ngốc, thật ngốc khi đến bản thân mình ra làm trò cười cho thiên hạ đấy, thôi dẫu có buồn đến đâu thì cũng bỏ phải tất cả đi, làm lại cuộc đời của mình và sống tốt hơn nữa, biết trân trọng bản thân của mình nhiều hơn đó mới giúp cho cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn.