Khi bản thân của mình nhận ra rằng chúng ta đang lạc lối thì việc đầu tiên mà chúng ta cần làm lúc đó là hãy dừng tất cả mọi việc hiện tại lại, đừng để cho chúng đi quá xa. Đừng tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đừng nói với ai về chuyện đã xảy ra, đơn giản nhất là hãy tự kiếm cho mình một khoảng thời gian riêng tư để có thể suy nghĩ về việc đó. Khi chúng ta cảm thấy bản thân của mình lạc lối thì chứng tỏ những công việc mà hiện tại mình đang làm nó không giúp ích được gì cho cuộc sống của mình. Thay vì chúng ta cứ tiếp tục chạy theo nó, tiếp tục để bản thân lầm đường lạc lối khiến cho mình mệt mỏi mỗi ngày, thì hãy ngồi lại và suy nghĩ tìm cho mình những hướng đi khác, thay đổi bản thân để có thể bước đi trên con đường đúng đắn hơn. Hãy tắt điện thoại và tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để có thể suy nghĩ về những sai lầm mà mình đã mắc phải. Đôi khi bản thân mình quá bận rộn khiến cho bản thân mình không có thời gian rảnh để có thể nghĩ về những sứ mệnh của cuộc đời mình. Lạc lối không có nghĩa là bản thân chúng ta đang đi sai hướng chỉ là bản thân mình chưa tìm thấy được bản đồ của cuộc đời mình mà thôi.

Sự thật thì bản thân của mình biết thừa mình muốn cái gì và mình thích điều gì, và cả việc mình muốn và không muốn làm của cuộc đời. Nhưng chúng ta lại không dám quyết định bởi vì sợ rằng điều đó quá khó và bản thân chúng ta không đủ sức để làm được. Chúng ta cần phải biết rằng bản thân mình đang đứng ở đâu và cần phải nhìn xem điểm xuất phát của mình ở đâu. Hãy nghĩ về những điều mà mình muốn, những mối quan hệ và những nơi mà mình muốn đi. Hãy chọn ra những mục tiêu của cuộc đời mình và bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đừng lo lắng về kết quả bởi vì để có thể hoàn thành được những mục tiêu mà mình đặt ra thì cần phải trải qua một chặng đường dài. Ai rồi cũng phải lạc lối chỉ là có biết cách để thoát khỏi nó hay không thôi.