Sau tất cả mọi chuyện, em muốn viết về những gì mình đã trải qua, viết cho những người đã và đang dành hết tuổi thanh xuân để yêu một người giống như em.
Anh và em không là ngoại lệ trong vô vàn những cuộc tình éo le trên cõi đời này. Em cảm thấy tủi thân nhiều lắm anh à, tại sao ông trời lại đưa ta vào vòng xoáy đau đớn ấy.
Người ta thường nói, việc gì cũng có cách giải quyết. Khi một cánh cửa đóng lại, thì tất cả mọi thứ không phải rằng đã kết thúc, mà chỉ đơn giản là mở ra những cánh cửa khác.
Nhưng anh à, em chẳng hề muốn đóng bất cứ cánh cửa nào trên con đường mà chúng ta đang cùng nhau bước đi.
Nghĩ lại thấy mình cực quá anh nhỉ, sao đường ta đi nhọc quá vậy, em cứ ngỡ trải qua khó khăn này thì mình sẽ ấm êm, nào đâu lại thêm biết bao khó khăn nối tiếp. Chúng ta lại nắm tay tiếp tục vượt qua, nhưng dường như đến lúc này anh đang chùn bước. Anh à, anh mệt lắm phải không anh? Em biết anh đã phải chịu nhiều áp lực, nhưng anh thương em, anh cố gắng vì hạnh phúc của hai đứa.
Em thấy thương cho đôi mình quá anh à!
Anh biết không, đã có lúc em nghĩ rằng thôi mình đừng ích kỷ nữa, mình khiến anh muộn phiền rồi, hay là mình xa anh đi.
Một lời của anh thôi " đồ hâm, ai bảo em vậy" Em hạnh phúc đến tận cùng. Vì anh, em có thể cố gắng hết sức, vì anh em có thể vượt qua tất cả, vì anh em có thể làm tất cả...
Đời là thế, có lúc phải vượt qua bao đau khổ, thì mới biết mình là ai, và rồi sau tất cả mọi đau đớn em chỉ cần một người là Anh. Anh vẫn luôn bên em. Sau tất cả những vụng về của một thời trẻ dại, thứ em cần có là một người yêu, một người bạn đồng hành, người mà luôn sẵn sàng đến bên em khi em cần, một người có mục đích sống, mục tiêu, một người có thể cùng em chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, hỗ trợ em và cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc đời - Anh là người như vậy, em chọn Anh.
Giữa cơn dòng chảy cuộc đời, em không mong rằng nước chảy mãi xuôi dòng, em chỉ mong rằng có đủ can đảm và sức mạnh để có thể vững tay chèo để dòng nước hiểm ác kia không nhấn chìm em xuống. Và em mong anh là người cả đời này cùng em chống chèo giữa dòng xoáy nước kia.