Cuối cùng mọi thứ cũng đã trật đường ray. Chán nản nhưng biết làm sao được, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với. Nếu gđ m còn như xưa thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đúng là tình cảm mc dành cho cd chỉ có cạnh khóe tiền, tiền và tiền. Đến bản thân bà còn ko có cho con bà thì đừng đòi hỏi ở tôi những điều tương tự. Vì sao tôi vẫn lễ phép, quan tâm bà. Ko phải tôi thảo mai mà vì tôi thương ck tôi wa, cực khổ v tôi trăm đường vừa làm cha, làm a, làm ck. Biết mqh giữa t v bà ko tốt, dù ko muốn nhưng vẫn chọn t. Ng nv xứng đáng để t chịu đựng bà đó chứ. Nhưng thế này, ở đời cái gì cũng có giới hạn nhất định, tức nước sẽ vỡ bờ, bà muốn khi bà nằm xuống các con dâu bà buồn hay vui??? Già rồi sk là quan trọng nhất. Đừng tham sân si, đời ai nấy sống đừng chen vào làm gì. Hãy để tôi còn chút tình người với chứ.