6/7/2014


Mình yêu nhau cũng được 1, 5 năm rồi cậu nhỉ, nghĩ mà buồn cười ghê, ai mà nghĩ mình sẽ là 1 cặp cơ chứ, tớ với cậu chẳng có cái gì giống nhau cả, khác nhau hoàn toàn luôn ấy, cậu lại còn bé hơn tớ 1 tuổi. Yêu nhau cũng chưa được lâu nhưng kỉ niệm cứ phải gọi là tràn trề, có kể đến sang năm cũng không hết. Nhìn mấy anh chị năm 6 ra trường mà tớ lại thấy chạnh lòng, năm sau lúc này tớ với cậu 2 đứa đã ở 2 phương trời xa lắc.Tình yêu sinh viên mấy người đến được với nhau, ngay từ đầu tớ với cậu cũng đã xác định là sẽ không tới đâu rồi nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng tớ vẫn mơ đến 1 tổ ấm mà cậu với tớ xây đắp cậu ạ.


Gọi cậu là tình đầu thì cũng chưa hẳn là đúng vì trước cậu tớ thích rồi cũng hẹn hò với cả đống anh rồi, tớ cũng nhận lời yêu 1 cậu bạn năm tớ học 12 và cũng mãi đến cuối năm 1 mới dứt cơ mà nhưng tớ chẳng nhớ nhung gì cậu ấy cả, đến hôn cậu ấy tớ cũng chưa thì đó có gọi là tình đầu không nhỉ. Giờ yêu cậu tớ như trang giấy trắng trinh nguyên theo đúng nghĩa luôn đó.;;)


Lần đầu tiên cậu hôn , tớ vùng vằng bỏ chạy. lần đầu tiên cậu nắm tay tớ run đến độ mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay dù ngoài trời lạnh đến thở ra khói. Lúc ấy nói chuyện với nhau toàn qua yahoo, nói đủ chuyện, tiếc là nick yahoo tớ quên mật khẩu rồi chứ không thỉnh thoảng lôi ra đọc lại chắc cũng cười vỡ mật. :D


Đếm ngược thời gian ngày mình xa nhau càng ngày con số càng bé lại làm tớ đau lòng quá, thời gian còn lại mình đừng giận nhau nữa được không, mỗi lần giận nhau tớ thấy tiếc quá. Giống mấy hôm trước này, giận nhau mất tiêu 3 ngày, mà cậu cũng lạ cơ, tớ giận cậu thì cậu phải làm lành đi chứ, ai đời cứ như bình thường vậy làm tớ ức chế ghê.[-(


Hôm nay đang ăn cơm thấy cậu dễ thương quá t bẹo vào má cậu mà hơi hơi mạnh tay, trầy da luôn vì tớ quên là tớ đang để móng tay, bình thường cắt ngắn tủn ngủn mà. Thấy cái mặt cậu nhăn nhó mà buồn cười, tớ thơm rồi nhé, chổ trầy sẽ nhanh lành thôi ấy mà, đừng ăn vạ nữa nghe, lêu lêu.