Trong cuộc đời của mỗi con người luôn có những cái cảm xúc khác nhau, những cái cảm xúc đó luân phiên nhau để kéo đến bên cuộc đời của chúng ta. Những con người có quá nhiều cảm xúc trong một thời gian nhất định thì người ta sẽ gọi là đa sầu đa cảm, hoặc là lúc nắng lúc mưa. Đôi khi chúng ta đang có một cái chuyện gì đó rất là vui, nhưng bỗng chốc sau đó bản thân của chúng ta lại cảm thấy buồn và không hiểu lý do tại sao. Chắc chắn là sẽ có nhiều người rơi vào cái trường hợp khó giải thích như vậy. Đó chỉ là những cái cảm xúc bình thường của con người mà thôi, nó không có gì là ghê gớm lắm đâu. Khi bạn thuộc vào cái loại người mà bình thường rất là dễ cười, tất cả mọi người ai cũng có thể làm cho bạn cười được dù chỉ là một cái chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng thay vào đó bạn luôn vui vẻ cho cuộc đời như vậy thì chắc chắn bạn cũng sẽ là một người rất là dễ khóc, lúc nào cũng là người mau nước mắt nhất. Bình thường những con người mà dễ cười rồi cũng vậy khóc chính là những người có tâm hồn rất là nhạy cảm, và có đôi chút ngây thơ hồn nhiên với đời lắm.
Bởi vì họ chẳng có những cái suy nghĩ nào tiêu cực quá lớn cả, cũng giống như họ xem những bộ phim, có bộ phim hài thì họ sẽ coi bộ phim nào hơi cảm động một xíu thì họ rất là dễ khóc. Hoặc có thể họ bắt gặp những cái tình huống, hay những cái điều gì đó trong cuộc sống khiến cho họ cảm thấy chạm đến trái tim, đủ chạm đến cảm xúc của họ thì bỗng dưng nước mắt của họ tuôn trào như vậy thôi. Những con người như vậy bình thường sẽ rất là dễ gần, dễ tiếp xúc, và cái nhược điểm lớn nhất đó chính là rất là dễ bị tổn thương. Ai cũng có thể làm tổn thương họ bất cứ lúc nào, bởi vì họ là một con người khá là dễ tính và đôi khi rất là tin người, bởi vì tin người quá mức khiến cho họ cười nhiều và họ khóc cũng nhiều nữa.
Những lần mà họ khóc là chắc chắn những lần đó họ đã chịu rất nhiều tổn thương, bởi những cái lần mà họ cười. Nếu như ai có người thân hay bạn bè là thuộc nhóm người như thế, thì đừng bao giờ để cho họ phải khóc nhiều thay vào đó hãy khiến họ cười nhiều hơn nhé.

