Thật là kinh khủng các thớt ạ! Mình đã tán phải một “soái ca “ là một anh chàng hôi bây giờ mình phải làm sao đây các thớt. Kể ra thì cũng hơi ngại nhưng em chẳng biết làm sao để nói với anh ý rằng chân anh rất hôi, hôi khủng khiếp lên đấy. Chuyện tình của em đắng thế này đây các bác ạ!


webtretho


Em năm nay 19 tuổi là sinh viên năm hai của một trường đại học ở hà nội, em gặp anh ý lần đầu tiên trong đợt đi phỏng vấn vào đội tình nguyện hiến máu của trường.


Anh lại còn là người phỏng vấn em nữa chứ. Lúc đấy em nghĩ đấy chính là “soái ca” của đời mình rồi và em đã biết thế nào là tình yêu sét đánh, nhất quyết em phải vào bằng được đội tình nguyện để còn có cơ hội tiếp xúc với anh nữa chứ.


Cũng thật may mắn sau 1 tuần em đã nhận được vào đội tình nguyện . Mới đầu em cũng băn khoăn, lo lắng lắm vì mình thì chẳng cái gì để có thể tán được anh. Em học vấn chẳng có gì nổi trội, chân dài không, xinh đẹp thì lại càng không nốt.


Nhưng vì “soái ca” của đời mình em cũng quyết tâm tán cho bằng được. Nhưng mà tán bằng cách nào cho được cơ chứ?


Anh là một người nhìn bên ngoài thì không thể chê vào đâu được. Anh cao ráo, trắng trẻo khuôn mặt thì phải nói là vô cùng đẹp trai (đối với em) mỗi khi cười thì hai bên má lai xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, cùng với chiếc răng khểnh cũng hiện ra. Ôi thật quyến rũ làm sao.


Anh còn là một người rất hòa đồng, vui tính, ga lăng trong đội tình nguyện ai cũng yêu quý anh. Cũng rất nhiều các cô gái xinh đẹp xung quanh anh.


Thế rồi em cũng liều một phen xem sao. Em làm đủ mọi cách để được anh để ý. Đúng thật ông trời cũng không phụ lòng ai bao giờ sau 3 tháng em đã được anh để đi đến.


Em lại liều thêm 1 phen nữa sau tháng thứ 4 em đã quyết định tỏ tình với anh, thật tình cờ và thật bất ngờ anh gật đầu đồng ý luôn xong anh lại còn cho em một câu: “sao giờ em mới nói ra làm anh chờ mãi”. Em hạnh phúc vô cùng “soái ca” trong lòng em bấy lâu nay giờ đã thuộc về em rồi các bác ạ.


Rồi từ đó em cũng có gấu như ai, mọi người trong nhóm ai nhìn em cũng ghen tỵ ý. Nhưng không ai biết rằng “soái ca “ của em lại bị hôi chân.


Mỗi lần đến phòng anh chơi là em rất sợ cái mùi hôi phát ra từ đôi chân của anh. Vì phòng anh nhỏ nên nó rất bí mùi hôi không thoát được ra ngoài. Không những thế mỗi lần hai đứa ngôi chơi anh lại còn gác chân lên người em. Em tưởng em ngất luôn tại chỗ ý chứ.


Lần đầu em không giám nói gì. Vài lần sau anh gác lên em nói thật nhưng vẻ mặt và giọng nói của em thì như kiểu đùa không sợ anh giân “sao mà chân anh hôi thế không biết được” . Anh tưởng em nói đùa thế là anh cũng nói lại “ đó là mùi hương quyến rũ” của anh đấy. Giờ em phải nói sao cho anh hiểu để chữa cái mùi này đi bây giờ.


Các thớt cho em xin ý kiến nhé!