Chuyện là ngày xưa, hồi còn đi học lớp 8, em có cái tật nhổ tóc trên đầu mình ấy ạ, hồi đó tóc dày dài và mượt đẹp lắm. Cái tật đó nó cứ tiếp tục đến bây giờ em đã học lớp 13 rồi :( . Cái đầu hói họi đỉnh đầu mà chỉ còn lưa thưa tóc 2 bên đầu thôi, em không biết làm sao vì cái tật nhổ tóc của em không bỏ được, mẹ e biết từ lúc e nhổ được 1 năm, thế là coi như ngày này tháng nọ rồi năm này qua năm khác em toàn bị ăn đòn về cái vụ này, 18tuổi vẫn bị roi đánh lên đầu đấy ạ :( .. đánh hoài ăn đòn hoài vẫn không thể nào bỏ được mấy chị à. Nhiều lúc em ngủ, tuy ngủ rồi nhưng tay vẫn cứ moi moi trên đầy rồi...bức ! Em biết vậy nên dần sau này em ngủ toàn để nguyên buộc tóc trên đầu không thèm thả xuống luôn. Nhiều lúc đội mũ vào để đi ngủ luôn ấy nhưng mà chứng nào tật nấy. Các chị ơi bây giờ em phải làm sao? Em tưởng trên đời này chỉ có mình em là có cái tật kì cục nhất hành tinh này nhưng hôm nay em lên search google thì thấy có vài người cũng...kì cục giống em, nói chung là cũng an ủi được phần nào, nhưng liệu em có bị tâm thần như người ta nói không ạ ?? Bạn bè trêu chọc em thì cũng từng rồi, em xấu hổ lắm, em muốn được mọc tóc dày lại cơ mà hình như nó không thèm mọc nữa thì phải ạ :( .. em bất lực quá.. các chị có ai có cách mọc tóc siêu mạnh không chỉ em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.