Mình viết bài này sau khi đã trải qua chuyện quay lại với người yêu cũ,nói cho đúng hơn là mình đang kể lại.


Chúng mình là mối tình đầu của nhau,bằng tuổi,xưng hô cậu-tớ,chúng mình yêu nhau khi mình học năm 2 đại học còn cậu ấy vào năm nhất.


Mình quen cậu ấy qua mạng xã hội, khi đó mình 20 tuổi đang là du học sinh năm nhất,còn cậu ấy đang học năm cuối phổ thông(dù bằng tuổi nhưng do hồi lớp 7 cậu ấy sang đây nên phải học lùi lại 2 lớp). Lúc đầu mình là người làm quen trước,lí do đơn giản vì cần người giúp một vài bài tập về ngữ pháp. Ấn tượng ban đầu không đẹp đẽ lắm :))) Hơn nữa khi đó chúng mình ở 2 thành phố xa nhau, mình chưa từng nghĩ đó sẽ là mối tình đầu của mình vì thật lòng cậu ấy với mẫu lí tưởng của mình kiểu 1 trời 1 vực ý.


Được cái bạn này nói chuyện có duyên,hoặc do duyên số lúc đó thế nào nữa chứ bây giờ mình thấy vô duyên tệ :v Do thành phố cậu ấy học rất ít người Việt Nam nên hầu như đi học về là bật skype lên nói chuyện với mình. Hồi đó mình mới qua cũng chưa có bạn bè nhiều nên 2 tâm hồn cô đơn gặp nhau. Hâhha :)) Hồi đó nói chuyện nhiều lắm,nói chung là để videocall cả ngày luôn ý,trừ 9 tiếng đi ngủ ra thì ăn uống thậm chí đi ra cửa hàng mà tầm 10' cũng vẫn để cam (hồi ý chưa có smart phone chứ k là cũng vừa đi vừa truyền hình trực tiếp rồi) Nghĩ lại hồi ý rảnh thật!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của zachik