Tôi là người phụ nữ luôn đặt hạnh phúc của chồng con lên hàng đầu.


Hằng ngày sau khi chồng đi làm ở cơ quan thì tôi lại ở nhà vừa lo việc kinh doanh tại nhà ( vì tôi cũng là lao động kiếm tình chính, ngang với chồng), vừa đưa đón con đi học, rồi đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, ủi đồ cho chồng đi làm. Và chồng tôi đã tỏ ra rất hạnh phúc vì đã có vợ hiền con ngoan, đi làm về thì mâm cơm đã dọn sẵn, ăn cơm xong anh chỉ cần ngồi tại bàn lướt web đợi vợ dọn bàn rửa chén....xong mọi việc thì cùng vợ vui vẻ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Anh thường xuyên chở vợ đi chơi đây đó, ăn hàng quán mỗi khi vợ thích, cà phê tán gẫu.....11 năm trôi qua từ khi chúng tôi kết hôn, cuộc sống vẫn cứ êm đềm như vậy. Nhưng sao dạo gần đây tôi lại cảm thấy mệt mỏi ....và đã nói với chồng anh ơi phụ em với thì anh chỉ cười cười, nựng vợ...mệt thì nghỉ đi em, mai làm.


Không biết các chị em phụ nữ khác có giống mình không.....nếu mình không làm thì nhà cửa sẽ ra sao.


Hôm nay thấy buồn chia sẽ một xíu, tìm sự đồng cảm của các chị em.