Theo suy nghĩ của tất cả mọi người thì chúng ta có nên chơi lại với người bạn thân đã cũ hay không? Đối với mình những điều gì đã cũ rồi thì nó đã nằm trong cái ký ức của chính mình, và khó thể nào có thể thay đổi được nó, và thay đổi những điều đã cũ biến nó thành những điều mới. Và trong tình bạn cũng vậy, theo như cá nhân của mình thấy thì mình cảm thấy rằng không nên chơi lại với người bạn thân đã cũ. Bởi vì mình cũng đã từng trải qua cái tình trạng này rồi, mình mới cảm nhận được là những cái gì đã cũ thì đừng nên cố gắng làm cho nó mới lại, và đừng cố gắng xây dựng nó lại để làm gì cuối cùng thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Và mình cũng có những cái mối quan hệ đã cũ, được gọi là bạn thân cũ và khi mà tụi mình muốn quay lại như lúc trước thì cảm thấy rất là khó, bởi vì khi mà tụi mình mới bắt đầu lại ngay từ cái khoảng thời gian đầu tiên thì đã cảm thấy nó không thể nào mà hàn gắn lại như trước kia được nữa. Mình không biết là do thời gian, hay do khoảng cách quá lâu cho nên tụi mình mới có một cái khoảng cách xa đến như vậy. Và mình cảm thấy rằng giống như là hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau vậy đó, mình cảm thấy là khó có thể nào hàn gắn lại cái mối quan hệ này. Về từ trước đến giờ mình vẫn luôn biết trân trọng những cái mối quan hệ xung quanh mình cho nên là mình cũng cố gắng để mà có thể xây dựng lại một cái tình bạn đẹp như lúc trước.
Nhưng mà sự thật nó không như mình nghĩ, và cái điều mình mong muốn nó không thể xảy ra, thậm chí là làm cho mọi thứ càng ngày càng tệ hơn nữa. Nhưng mà ở ngoài kia mình cũng có thấy có rất là nhiều ngồi chơi lại với nhau, thân nhau như trước kia đó là một điều đương nhiên. Nhưng còn đối với mình thì mình không thể làm được điều đó, bởi vì mình không biết lý do tại sao là do mình, hay là do cái mối quan hệ này nó không thể nào đi tiếp được nữa. Và kết quả nó không như mình mong muốn, chuyển đâu thì cũng vào đó và lấy mẫu quan hệ này nó đã dừng lại và không thể nào tiếp tục được nữa, và không có cái gọi là chơi lại với những người bạn thân đã cũ.

