Cả nhà tư vấn vụ này giúp em với ạ. Chuyện là nhỏ bạn em và người yêu nó quen nhau 7 năm thì chia tay. Do 2 đứa quen từ khi còn đi học nên tình cảm rất sâu đậm, ba mẹ 2 bên ai cũng quý và đặc biệt nhỏ bạn em và gia đình người yêu nó rất mến nhau.


Lý do chia tay vì người yêu nó có người khác, vì anh này khá đào hoa, lăng nhăng.


Khi chưa chia tay 2 người này luôn lo lắng, giúp đỡ nhau. Lúc học sinh viên, nhỏ bạn em khá hơn nên giúp người yêu nó ít vật chất. Lúc đi làm người yêu nó kiếm nhiều tiền hơn nên lo lại cho nó. Nhìn chung anh này cũng tốt, cho bạn em tiền đóng học phí, mua cho cái điện thoại S3, phụ nó tiền ăn uống. Rồi tình cảm có chút không ổn, anh này quay sang tán cô bé cùng công ty rồi chia tay bạn em.



Nói chung bạn em đau khổ thế nào khỏi nói cả nhà cũng biết. Lúc hai người đó gặp khó khăn thì bạn em sẵn sàng đứng ra giúp, nhìn lại bạn em cũng khờ. Nhưng tính nó vậy biết làm sao, không giúp lương tâm nó cắn rứt.


Anh người yêu thì từ ngày quen bé kia không biết sao mà đâm ra nợ nần đủ thứ, dính vô cá độ, mà nghe đâu 2 người đó tiêu tiền cũng phung phí. Anh đó có tìm tới bạn em, bạn em định bán cái S3 để trả lại thì anh đó không cho, kêu không bao giờ muốn lấy lại những thứ đã cho bạn em.


Giờ ba anh người yêu bị bệnh, em của anh đó nói với bạn em. Giờ bạn em định bán cái S3 để phụ người yêu cũ nó lo cho ba anh đó, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nó mới đi làm nên cũng chưa dư, còn phải lo cho gia đình nó nữa. Cơ bản vì 2 bác rất thương bạn em, không giúp lương tâm nó cắn rứt không yên, nó cũng thương anh đó và gia đình anh đó nhiều. Mọi người ai cũng khuyên không nên, chia tay rồi thì không quan tâm. Nó chỉ muốn âm thầm giúp thôi, không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm 2 người đó. Vả lại nó không muốn quay lại, vì anh đó cũng lừa dối nó nhiều rồi. Ngặt nỗi anh đó phản bội nên mọi người ai cũng không thích. Nó hỏi em mà em cũng không biết thế nào cho đúng.


Cả nhà cho em xin cái ý kiến ạ.