Thật sự mà nói thì mình đã từng trải qua một mối quan hệ mà mình cũng không đánh giá được tên tuổi như thế nào, đó là một mối quan hệ xuất phát từ tình bạn cả hai thân với nhau bao nhiêu năm trời đến khi mình chia tay thì người đó lại tỏ tình với mình bằng những giọng điệu hết sức là tình cảm, tặng cho mình những món quà thật sự giá trị để bản thân mình không cảm thấy cô đơn trong những ngày lạnh giá như thế này.

Thế nhưng hôm nay mình đã có suy nghĩ khác chắc hẳn rằng họ cũng chẳng quan tâm hoặc để ý mình làm gì cả đâu, họ có thể nhắn tin với tất cả mọi người ở trong những khoảnh khắc nào họ muốn, họ có thể rủ người khác đi chơi trong ngày hôm nay tuy nhiên mình trân trọng một điều là anh ấy đã lựa chọn bản thân mình một cách tốt nhất.

Sau này mới biết rằng yêu như thế nào thì cũng phải để bản thân mình lên đầu đừng tin bất kỳ ai cả bởi vì không ai có thể làm chúng ta đáng tin bằng bản thân mình đâu, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ kết thúc,