Có những thứ mà hiện tại không biết chia sẻ vào đâu, facebook ư, một nơi hỗn độn như cái chợ đông người, cảm giác rất giả tạo, không phải ai cũng là chính mình. Rất lâu rồi, có lẽ là 5 năm rồi mới có cảm giác trở lại cái cảm giác yêu đương, thấy đủ các cung bậc cảm xúc.
Liệu rằng sau khoảng thời gian dài như vậy mới thấy rung động, mong muốn được yêu thương che chở thì có phải là tình cảm này cần nắm lấy không. Có nên tiến lên không, tâm tư rối bời không biết làm sao đây, viết ra đây nếu có một ai ngang qua, hữu duyên thì cho mình một lời khuyên :). Còn không thì coi như viết ra để giải tỏa những tâm sự của một người đang tương tư.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1