Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân của mình bị tủi thân đến mức bật khóc thật lớn hay chưa? Chắc các bạn ai cũng phải trải qua những ngày tháng như thế này rồi đúng không, ai trong cuộc đời này cũng đã trải qua những lần tuổi thân như vậy có đúng không? Con người mà đâu có lúc nào sống suôn sẻ cả đâu, phải có lúc này lúc khác chứ, cuộc sống của bạn có đủ vị là lúc bạn đã trải qua rất nhiều những trạng thái cảm xúc khác nhau vui buồn đều có hết thì đó mới gọi là một cuộc sống thật sự. Cuộc sống là những đắng cay mà buộc con người phải trải qua tất cả, nhưng không có điều gì tôi tệ hơn là những lúc mà bạn cảm thấy mình bị tủi thân nhất và rơi vào những phép tắc tột cùng, những lúc như vậy không có ai bên cạnh để an ủi chia sẻ cùng bạn cả đến mức bạn phải khóc một mình, và cho dù bạn khóc có lớn đến đâu thì cũng không ai đến để an ủi bạn khả. Những tuổi thân mà bạn đang gặp phải đôi lúc nó cũng chính là những tuổi thân mà con người ai cũng đã từng trải qua, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn không phải không có một ai ở bên cạnh mình nhất là khi bạn đi học, hay đi làm ăn xa nhẹ mà không có một người thân ở bên cạnh mình cả, chắc có lẽ lúc đó là lúc bản thân bạn cảm thấy cô đơn nhất, và chưa bao giờ bạn có được cái cảm giác tuổi thân đến vậy cho nên bạn mới khóc thật lớn để thả đi hết cái nỗi lòng của mình.
Chỉ có bạn một mình ở nơi đây mà thôi, không biết bây giờ cuộc sống gia đình bạn như thế nào và liệu mình còn trụ nổi được nhận hay sao hay không, nhiều người thì thấy bạn bạn ngày vui vẻ như thế đấy, nhưng đâu ai biết được buổi tối chính là lúc con người ta thể hiện cái cảm xúc thật nhất của mình, những cái tủi thân hay tâm trạng không được tốt, những lúc đó bạn rơi vào tình trạng buồn bã và không lấy có một người ở bên cạnh mình để lắng nghe mình tâm sự cả, ai mà chả tuổi thân chứ có đúng như vậy không? Và bạn cũng đã nhận ra được là cuộc đời như vậy đấy, cho nên tự bản thân mình phải vượt qua tất cả những cái buồn phiền đó và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để cuộc sống trở nên tốt hơn.

