Chọn trường và chọn ngành thích hợp với bản thân là một trong những quyết định cực kỳ quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng một phần và có thể là suốt cuộc đời của chúng ta. Hãy cảm ơn cha mẹ vì đã để cho mình có thể thực hiện được những mong muốn của chính mình. Không phải là chị đến các kỳ thi quan trọng trong việc chọn ngành nghề tương lai của các con em thì mới được đem ra tranh cãi những vấn đề như thế này trong nhiều hộ gia đình. Mà hầu như câu chuyện này đã âm ỷ suốt bấy lâu nay và tưởng chừng như nó chỉ đang đợi ngày để có thể bộc phát của hàng triệu gia đình Việt Nam chúng ta, đề tài này đang rất được chú ý và nóng hổi trên các trang mạng xã hội. Đời học sinh của chúng ta đều phải trải qua cảm giác phải độ đại học, tâm trạng của chúng ta rất mệt mỏi và cực kỳ áp lực. Mỗi ngày đều phải đối mặt với một núi đề cương tài liệu đang chất đống trên bàn học của mình, nó đã tạo nên một tâm lý cực kỳ lộn xộn trước những ngày thi của mình.
Gánh nặng thi cử chưa ngồi đã đến gánh nặng khác, đó chính là việc chọn trường và chọn ngành, điều này khiến cho các sĩ tử chúng ta lại càng thêm đau đầu hơn nữa, chọn ngành là một chuyện nhưng có đúng Ý với ba mẹ hay không lại là một chuyện khác. Việc mong muốn con cái của mình thành công là điều mà bất kỳ cha mẹ nào cũng đều hướng tới. Nhưng thực tế thì đã có rất nhiều phụ huynh đã đi quá xa trong việc thay con quyết định những chuyện đó. Phụ huynh luôn lấy cái cớ là người đi trước, là người từng trải để có thể can thiệp vào cuộc sống tương lai của con mình. Phụ huynh cần phải biết rằng chúng ta chỉ có thể giúp ích cho con của mình trong một khoảng giới hạn nào đó thôi, còn nếu như đi quá giới hạn thì chúng ta chẳng còn giúp gì được nữa, mọi sự quyết định đều là của con bởi vì tương lai là của con.

