Chào m.n. E lên đây để kể lể 1tý mong m.n cũng chia sẻ cùng e nha.
Chuyện chẳng có gì ạ. Chỉ là thoáng buồn và nghĩ ngợi. E lấy ck 2 năm rồi. Vì công việc nên thời gian này e thì k ra ngoài đc. Ck e thì quản lí tới 200 e xinh tươi. Lo lắng là 1phần. Mà buồn vì thời gian đã ít, ck lại vô tâm k để ý đến vk. Nói chuyện thì vừa nghe đt của vk. Vừa nc với vk vừa nc với ng bên ngoài. Nói đc mấy phút lại buồn ngủ đi ngủ. E thì chẳng biết có j khác k. E cũng k giữ hay máy móc vặn vẹo. Tính e thẳng. E k việc j phải giữ. Muốn giữ cũng k đc 1khi họ muốn. Chỉ là buồn thật. Nghĩ mình dàng hết mọi điều cho a mà a thì vô tâm. Đang trong lúc này thì e gặp lại 1người. Anh này trước kia cũng đã theo đuổi e rất lâu rồi mà e k yêu. K phải vì anh ấy k tốt. Chỉ là anh ấy xa quê so với e. Rồi tự nhiên anh ấy hỏi thăm nhiều hơn. Cứ hết giờ tập lại hỏi thăm em.e cũng nc bt thôi.