Gà ơi, hôm nay em đọc được một bài viết trên Facebook, em thấy chạnh lòng quá và dường như chính bản thân em đã và đang ngây thơ, suy nghĩ nông cạn. Cũng mấy tháng trôi qua rồi, nghĩ nhiều thành ra em chán nghĩ, nay đọc được bài viết ấy em tủi thân và tiếp tục nghĩ linh tinh.
Em đã, đang và sẽ rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh yêu thương. Nhưng thực sự em không biết tình yêu ấy kéo dài tới khi, 1 năm, 2 năm hay vài năm nữa, dù là bao lâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải chia đôi. Cái cảm giác sẽ không được chung đội cùng người yêu thương nó giày vò em nhiều quá. Đâu phải mình ghét nhau, cũng chẳng phải do 1 trong 2 đứa thay lòng đổi dạ.
Em thấy chúng mình giống như siêu nhân, mạnh mẽ vô cùng ^^ Chưa bao giờ trong đầu em nảy ra suy nghĩ sẽ rời xa anh cả CHƯA BAO GIỜ
Ông ấy, chú ấy, anh ấy, cô ấy - những người khuyên em rằng " Hãy coi như là một cú sốc lớn trong đời " Họ chắc chắn không hiểu được cảm giác và nỗi buồn của em đâu. Em cũng không biết phải làm gì nữa đây, thôi kệ em chẳng làm gì đâu ^^ Em chỉ biết yêu anh
Hãy cứ nói em ngang bướng đi nhé!!!
Có câu này em đọc được trên Facebook nốt hehe
"Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác, bằng một người khác.
Nhưng có những thứ, khi đã mất đi rồi, thì trả lại bằng điều gì cũng vô nghĩa cả mà thôi..."
Em nghĩ thế đấy, không có anh biết có chàng nào hâm hâm say em như điếu đổ không ta :))
Anh nói em có ai thật tốt thì hãy để dành, hận ghê, em chỉ có anh làm gì có ai ngoài anh đâu. Và trong em cũng không còn ngóc ngách trống rỗng nào để nhét vừa một ai khác ngoài anh :(
Em đã nói em sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tương lai anh còn thăng tiến nhiều, Anh như vậy em cũng mừng mà. Chúng mình giống như đang chơi 1 trò chơi, quyết định chơi thì phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của nó, nếu làm trái đồng nghĩa với việc bị out khỏi trò. Không còn cách nào khác là phải tuân thủ luật chơi và chịu 1 số bất lợi về mình.