Đôi khi có những thứ chúng ta không thể nào dễ dàng quên được nó, chẳng hạn như là quá khứ. Chẳng có mấy ai mà có thể quên hẳn đi được có quá khứ của mình, nhất là trong quá khứ đó có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Và hơn hết khi mà chính bạn là người chủ động từ bỏ tất cả nhưng lại không thể nào quên được, vậy có phải càng làm cho chúng ta buồn hơn hay không. Khi mà bạn muốn chủ động cho một cái việc nào đó, chủ động bắt chuyện hoặc chủ động từ bỏ thì chúng ta không thể nào chấm dứt hết tất cả mọi thứ trong 1s được. Bởi chúng ta nghe câu là thời gian sẽ quyết định tất cả, thời gian sẽ cho chúng ta một câu trả lời xứng đáng nhất về cái việc mà chúng ta đã làm. Và không biết cái can đảm từ đâu để cho chúng ta quyết định chủ động từ bỏ nó, nhưng lại không thể nào quên được những cái ngày tháng hạnh phúc khi mà chúng ta đang trong một cái mối quan hệ rất là đẹp. Khi mà một người nào đó đã chủ động từ bỏ mọi thứ mà họ cho là quan trọng nhất đối với mình thì chắc chắn rằng cái mối quan hệ đó đã có rất nhiều mâu thuẫn khiến cho họ phải suy nghĩ rất nhiều lần. Và đương nhiên khi mà họ đã chủ động người bỏ tức là họ đã suy nghĩ kỹ quyết định này từ lâu lắm rồi, và suy nghĩ đi lại rất là nhiều lần mới đưa ra cái quyết định như vậy.

Không phải ai cũng có thể quên hết tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua đâu, ít nhất chúng ta cũng phải nhớ những cái kỷ niệm đẹp, những cái quá khứ, hay những kết quả ổn thương làm cho chúng ta ghi khắc trong lòng. Nếu như chúng ta cảm thấy cái mối quan hệ đó không thể nào đi tiếp được nữa, và nó có rất là nhiều vấn đề khiến cho chúng ta phải đau đầu và cả hai không thể giải quyết được. Thì tốt nhất chúng ta hãy nên chủ động từ bỏ, còn cái việc mà quên được cái mối quan hệ đó hay không thì chúng ta không thể nói được trong ngày một ngày hai. Mà nó cần phải có một thời gian rất là dài để chúng ta có thể quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.