Bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì ai cũng mong muốn sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Có nhiều người bên cạnh nhau bao năm, 3 năm - 5 năm thậm chí là cả 1 thập kỉ nhưng cuối cùng thì lại vì 4 chữ KHÔNG CÒN CẢM GIÁC là lạnh lùng ngoảnh mặt rời đi. Mình cũng từng chứng kiến chuyện tình của người bạn mình. Họ bên nhau từ những ngày không có gì trong tay, tạo dựng nên sự nghiệp cùng nhau xây dựng tương lai, nhưng đến cuối cùng thì không có cái kết có hậu. Có phải rất đáng sợ đúng không? Sợ nhất là chúng ta có duyên nhưng lại không có phận ở bên nhau, cùng nhau tới răng long đầu bạc. Nhưng rồi chúng ta cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Cũng phải vuốt nước mắt mà bước tiếp. Hạnh phúc vẫn đang chờ tờ ở đâu đó trên con đường tình yêu bạn đi. Nhưng đến cuối ai đang ở đó chờ bạn thì cũng còn là ẩn số. Thay vì dành thời gian đau khổ vì một người không bao giờ trân trọng tình cảm của bạn dành cho người đó thì tại sao lại phung phí thời gian của mình như vậy. Biết người ta đã hết yêu thì nên dứt khoát chứ đừng dùng những từ ngữ khiến người khác tổn thương thêm. Tất cả mọi lời nói chỉ là lời ngụy biện thôi. Dày vò nhau mãi cũng chỉ khiến cả hai đau càng thêm đau. Mình đủ hiểu rằng các bạn sợ rằng khi kết thúc mối tình nào đó của mình sẽ không cam tâm bởi vì bạn đã từng đánh đổi, hy sinh tất cả vì một người nhưng rồi cái nhận lại toàn là nước mắt. Không phải vì mạnh mẽ, mà bởi không đau vì quá đau! và có phải bạn sợ nhất là vì gặp một người, bạn đã hết mực yêu thương nhưng đổi lại chẳng thể bên nhau chỉ vì đúng người sai thời điểm. Nói tới thôi cũng nhiều bạn đau lòng lắm phải không. Chịu thôi! Tình cảm mà! Tránh được 1 lần sao tránh được cả đời. Đâu phải ai cũng may mắn sinh ra đã tìm được duyên ý trời của mình đâu cơ chứ!

Các bạn nam thanh nữ tú ơi, khi yêu các bạn hãy nên hiểu một điều rằng dù họ lạnh nhạt với bạn, khiến cho bạn buồn, tổn thương đến bạn không vì lý do này thì cũng lý do khác. Thì chắc rằng với bạn một điều là họ đã tìm được một người khác làm họ vui hơn khi họ ở bên cạnh bạn. Nhưng, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu, bởi dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ gặp được một người như thế, không phải đầu tiên mà là cuối cùng.