Tôi làm công nhân trong một nhà máy. Biết thân phận mình không bằng ai nên luôn cố gắng làm việc hết sức. Trong nhà máy, tôi thường xuyên tăng ca, tích cóp từng đồng để mong ngày được cưới cô ấy về làm vợ.


Gần đến ngày sinh nhật cô ấy, tôi làm việc nhiều hơn bình thường, thậm chí tăng ca liên tục để có thêm tiền mua quà cho nàng. Thời gian tôi không về nhà thường xuyên, không ngờ cô ấy lại thay lòng đổi dạ. Tôi đau đớn nói lời chia tay.


Ngày trở lại nhà máy, tôi vẫn chăm chỉ làm việc nhưng không còn vì người ta mà vì chính bản thân mình. Nhận thấy sự tích cực của tôi, sếp cân nhắc cho tôi lên làm quản lý rồi giám sát khu vực. Giờ công việc không phải vất vả như trước, lương cũng ổn định hơn, cuộc sống dần cải thiện.


Đôi lúc nghĩ lại tôi phải cảm ơn cô ấy. Vì cô ấy bỏ tôi mà tôi càng có động lực cố gắng cho tương lai của mình hơn. Có những người như tôi, làm việc vì tương lai của người khác, vất vả cũng không than vãn nhưng người ta không hề trân trọng. Mong rằng những ai đang rơi vào hoàn cảnh như tôi thì đừng buồn, cũng đừng níu kéo. Cách trả thù tốt nhất là khiến cho bản thân mình tốt lên từng ngày.


Mong rằng thời gian sắp tới tôi sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn. Mong các anh em như tôi hãy vững lòng mà bước tiếp nhé!


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp