Chuyện tưởng chừng không thể xảy ra ở một cuộc hôn nhân( có thể) hoàn toàn viên mãn nếu nhìn bắng mắt thường.


Buồn chứ, dù chính mình là người ngoại tình, đối phương là người không có lỗi gì cả.Buồn chứ, vì mỗi lần nghĩ tới nó là thấy trớ trêu và xót xa vì lý do ngoại tình rất đơn giản là thiếu sex.


Đối tượng ngoại tình không phải ai xa lạ mà là chính người yêu cũ. Người mình tưởng đã rũ bỏ được sau những ngày tháng đau khổ ấy thì lại chính là người bây giờ khỏa lấp chỗ trống TD trong cuộc hôn nhân sắp tới.


Đã bao lần mình cố gắng, thực sự, không nghĩ tới cảm giác thỏa mãn nhưng khó lắm vì chữ con trước chữ người lâu lâu lại nhói lên trong lòng mình một cái. Mình ao ước ngụp lặn trong đó dù biết 100% là không đúng, là đáng khinh.


Mình chọn giải pháp yên lặng trọng chuyện này vả tự tìm chổ cải thiên bên ngoài. Sai !!!!


Nhưng mình biết làm cách nào khác? Nói thẳng với chồng ư? Liệu có cải thiện được không ? Ngày xưa mình còn nói, còn trách móc giận hờn đủ kiểu nhưng giờ thì tìm cách tự thỏa hiệp vậy. Nằm bên chồng, thực sự đôi lúc cũng muốn nhưng nhìn chồng có vẻ lãng tránh lại thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng nó lại là cơ hội cho chữ con trỗi dậy trong mình.


Cuộc hôn nhân sắp tới, nếu nhìn từ một phía, nó rất hoàn hảo. Hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt nhau, vợ chồng biết nhường nhịn nhau. Mối quan hệ với nhà chồng tốt, vợ lúc nào cũng cố gắng chu toàn vai trò của một người vợ, một người chị dâu, một người con trong gia đình chồng. Nói thể có nghĩa là chồng không bao giờ biết được vợ ngoại tình. Một người vợ lúc nào cũng chỉ biết có chồng, đôi lúc đi làm mệt kinh khủng nhưng chưa bao giờ vợ phải để chồng đi ăn ngoài. Vợ lúc nào cũng cơm bưng nước rót cho chồng, chưa bao giờ vợ cãi chồng dù một câu, dù chồng đôi lúc sai. Chồng thích ăn gì là vợ lại hì hụi nấu, nhìn chồng ăn với một ánh mắt đầy yêu thương.


Ngay cả trong chuyện ấy, vợ sợ chồng mệt nên nhiều lúc chỉ muốn cho xong chuyện. Lắm lúc vợ muốn khi chồng cứ sờ xoạng vợ, tới hồi cao hứng thì chồng lăn ra ngủ. Tủi thân chứ, vì sao vậy?cảm giác lúc đó nó khó chịu vô cùng nhưng lạ một nỗi là bây giờ tới việc giận chồng vì chuyện đó vợ cũng không dám giận. Rồi khi vợ mệt mỏi, thì lại là lúc chồng muốn,Vợ chưa bao giờ cau có khi chiều chồng. Vợ cũng tỏ ra mình thỏa mãn lắm nhưng thực sự lòng trống rỗng. Sáng nay vợ lại nghĩ ngợi lung tung nhưng khi chồng hỏi vợ sao vậy. Thì vợ lại cố trấn áp tinh thần và tỏ vẻ vui cười với chổng... Cảm giác của vợ ngày nào còn cuồng nhiệt, còn khơi gợi chồng, nhưng sau hai năm, vợ thấy gượng gạo khi bắt đầu , và yên lặng khi kết thúc. Chồng bây giờ không còn kiên trì như dạo trước, chuyện ấy chỉ là đánh nhanh rút nhanh của chồng?Thấy xót xa cho mình và cho chồng. Vợ có thể vùi dập chuyện này được bao lâu? Mãi mãi không khi cuộc hôn nhân của mình chỉ mới bắt đầu


Vợ đối với chồng luôn là sự tôn trọng. Vợ biết chồng cũng yêu vợ lắm. Có chăng là ở vợ thiếu sự hấp dẫn như người yêu cũ của chồng. Vợ không ghen với người cũ của chồng, có chăng là sự xót xa.” Cơm nguội của mình là phở nhà hàng xóm”. Có lẽ chồng vẫn còn hình ảnh tốt về cô ấy cả về chuyện ấy cũng như người cũ của vợ mả thôi.


Vợ không biết người ngoại tình có khổ không,hay chỉ có người bị phản bội là khổ thôi. Vợ ngoại tình nhưng thực sự vợ không có tình cảm với người ta. Vợ biết không ai có thể thay thế hình ảnh chồng trong lòng vợ, một người chồng mẫu mực hiện tại, luôn chỉ biết lo cho vợ. Đáng xấu hổ lắm nhưng thực sự vợ khổ tâm vì điều đó. Cuộc hôn nhân tưởng như vẹn toàn nhưng lại có một lỗ khuyết. May thay, đối tượng của vợ cũng hiểu điều đó nên anh ta không bao giờ gây khó khăn cho vợ về vấn đề gì cả. Anh ta lặng lẽ đi bên vợ, chỉ để san sớt bớt chút tình còn sót lại. Vợ không chọn ai khác ngoài người đó, nếu không có người đó chắc vợ cũng sẽ âm thầm chịu đựng như bao người vợ khác. Rồi gió sẽ cuốn đi tất cả mà thôi.


Vợ học cách chấp nhận từ từ rất nhiều cái. Từ chuyện trong chuyện ngoài và chuyện qh. Từ bao giờ chồng biến vợ thành người vợ không biết giận dỗi, không dám buồn trước mặt chồng. Vợ cũng không hiểu vì sao vợ thành ra thế này. Vợ có nên can đảm lên để nói với chồng dù một lần rồi sau này ra sau thì ra, rằng xin chồng hãy cho vợ một chút cảm giác ngày xưa được không?Chồng hiểu biết nhiều, vợ biết nhưng vì chồng mệt nên chồng lãng tránh và trong một lần vô tình chồng thú nhận rằng ngày xưa chồng mê Lan lắm, cô ấy cứ làm chồng hừng hực. Chồng gọi cô ấy là gái tơ khi e ấp trong lần đầu tiên ấy. Đối với vợ, cảm giác đó mất rồi phải không? Ở vợ không còn gì là sự mới lạ………Cho dù trong chuyện đó vợ không phải là người bị động nhưng âu cũng là cái số mà


Cuộc hôn nhân của mình chưa đi vào chính thức, liệu sự cố gắng của vợ sẽ đến bao giờ??