Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà đang ngồi một mình bên vỉa hè ở Hà Nội. Một chàng trai đã tiếp cận và hỏi thăm được hoàn cảnh của bà.


Theo đó, bà chia sẻ việc bản thân có 9 người con và đều đang ở Hà Nội. Ngày xưa, bà cũng là người có học nhưng không tìm được công việc gì ổn định nên đã ra chợ b.án tem phiếu.


Công việc thu nhập không cao lại vất vả nhưng nhờ sự cần kiệm mà bà cũng nuôi lớn được các con. Thậm chí bà còn chắt bóp được 5 chỉ vàng, mua được đất cát để dành. Sau này khi con lớn, bà chia cho mỗi anh chị em một mảnh đất khoảng mấy chục mét vuông, cho họ luôn cả tiền xây nhà:


“Trước bà không khổ thế này đâu... Bà giỏi lắm... Bà cho mỗi đứa con một ô đất mấy chục mét. Xây nhà 3 tầng mẹ đều có tiền xây cho.” – cụ bà tâm sự.


Thế nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì, cả 9 người con đều không ai chăm sóc bà, còn bà thì ngày nào cũng lang thang không nơi nương tựa. Thậm chí, có những ngày đi trên đường chạm mặt nhau mà các con cũng không chào mẹ một câu, coi như người dưng:


“Có lần thấy con ngồi cà phê ở phố Hai Bà Trưng, nó thấy mẹ mà không chào... Bà đứng nép vào con ngõ để xem nó có chạy theo để hỏi thăm không mà đứng 15 phút chả thấy đâu... Chán quá đành đi luôn.


Bà đâu cần nó cho 1-2 chục gì đâu, chỉ cần nó hỏi mẹ ơi giờ mẹ ở đâu... Bà nghĩ là thôi mình cũng giữ sĩ diện cho các con. Các con đều ở Hà Nội nên mình cũng tránh.” – cụ bà nghẹn ngào kể.


Mẹ đã chấp nhận vất vả, hi sinh để các con có được 1 cuộc sống đầy đủ, no ấm cớ sao khi có mọi thứ lại coi mẹ như "người dung nước lã" vậy? Hãy trân trọng mẹ, trân trọng những mệt nhọc của mẹ, trân trọng những điều mẹ dành cho chúng ta, bạn nhé!

Nguồn: Chia sẻ tiền và cuộc sống

hình ảnh