5 năm chúng ta yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, ừ thì yêu xa, ừ thì khó khăn cách trở. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười, vậy mà em cô gái 30 tuổi lại quằn quại trong nỗi đau thất tình sau câu nói " Anh xin lỗi quên anh đi, anh không còn yêu e nữa. E xứng đáng với một người tốt hơn anh" anh ra đi như chưa từng có cuộc tình nào gắn bó giữa hai đứa mình. em ở lại chìm ngập trong nỗi đau giữa 2 chiều quên nhớ. Hôm nay tròn 1 năm anh nói lời chia tay 16/01/2015 - 16/01/2016 anh lấy vợ. Nghe nói cô dâu rất xinh đẹp, nghe nói bố mẹ anh rất vui, nghe nói anh cười rất nhiều, ôm eo cô dâu rất tình cảm, đi chúc rượu từng bàn. E tìm trên facebook nhìn hình cưới 2 nguời thật sự rất đẹp. Anh à, lúc đó anh có từng nhớ anh cũng đã từng hứa với một người con gái sẽ bên cạnh cô ấy cả đời. Cô ấy chờ anh 5 năm, cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào với tuổi 30 thất tình hả anh? Anh ko mời, nhưng cô ấy vẫn nhắn tin " Em chúc anh hạnh phúc" vì cô ấy biết rằng cuộc đời này ai mà chẳng yêu bản thân mình hơn, anh từ bỏ vì anh ko thể cùng cô ấy vượt qua được những khó khăn, những cám dỗ đời thường. Cô ấy sẽ sống, sẽ chiến đấu, sẽ mạnh mẽ với niềm đau anh để lại, rồi sẽ qua hết đúng ko? cứ im lặng rồi nỗi đau sẽ qua. 2 năm, 3 năm hay nhiều năm rồi sẽ hết đau, rồi sẽ hết khóc, rồi sẽ ngủ ngon. Nhanh lắm rồi sẽ hết một kiếp người, nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại nhau, đừng gặp nữa. Chúc anh chị hạnh phúc, hãy hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc cả phần e nữa nhé anh.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi