Những bước đi sai lầm,những quyết định sai lầm khiến mình dường như mất đi nhiều thứ.Ở cái tuổi này mọi thứ lại gần như quay về tay trắng.
- Sinh ra trong 1 gia đình căn bản,cuộc sống cũng không phải lo lắng quá nhiều trong việc mưu sinh.Là 1 người khá hoạt bát,và tự tin trong cách giao tiếp vì có lợi thế về ngoại hình.Tốt nghiệp 1 trường đại học khối kĩ thuật,ra trường rồi đi làm cho viện nghiên cứu,mọi thứ có lẽ là khá êm xuôi nếu mình không có nhg tham vọng mới.
- Ra trường vào đúng giai đoạn khó khăn,công việc bắt đầu làm cầm trừng,mọi thư đếu ko ổn,cả cái môi trường làm việc quá chán nản,sếp và trưởng phòng thì rảnh rang lại đi bia ôm @@ nhg quyết định trong phút chốc của nhg ngày cận tết là năm sau mình sẽ nghỉ việc.
- Nghỉ việc đi học tiếng để tìm học bổng,nghỉ việc để kinh doanh 1 cái gì đó để kiếm thêm thu nhập.Sự nhìn nhận về mọi thứ quá đơn giản,không có nền tảng và kế hoạch khiến mình thất bại.
- Giờ đây lại tiếp tục quá trình xin việc,ngành nghề thì bị bó hẹp,không thể tìm được 1 công việc theo chuyên ngành nữa.Làm gì đây,có lẽ là tìm 1 công việc trái ngành,nhg ngành gì cho phù hợp,thật khó.
- Quyết định học chuyển đổi sang khối ngành kinh tế,không biết đó có phải là 1 ý kiến hay,nhg mình đã làm điều đó.
Dù biết ai cũng có nhg giai đoạn vất vả nhg vượt qua nó thật khó,1 mình đã quá lâu rồi.Thực sự nhiều lúc cảm thấy đuối,nhg ko thể bỏ cuộc lúc này,vì ngày mai trời lại sáng.