em và anh ấy chính thức yêu nhau được gần 3 tháng ạ. Anh là người Bắc Ninh, đang sống và làm việc tại Bắc Ninh, còn em đang học ở Hà Nội ạ. Em rất yêu anh, và em cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. anh rất quan tâm em, hỏi han, quan tâm, chia sẻ mọi chuyện. Hàng tuần anh đều bớt thời gian lên thăm em hoặc em về thăm anh. Chúng em gặp nhau thường xuyên, em đã về nhà anh chơi một lần nhưng lần đó là đám cưới của anh trai anh ấy chứ chúng em chưa chính thức ra mắt gia đình hai bên. Ngày sinh nhật em, a cũng lên HN tổ chức sinh nhật cho em và gặp gỡ bạn bè em rất vui vẻ. Cách đây 1 tháng, em vô tình đọc được tin nhắn anh nhắn cho 1 bạn gái tên Linh với nội dung :" Em đi làm về chưa?", "mình đi dạo nhé", "Em cần gì anh giúp ?". Những tin nhắn đó bạn Linh kia ko nhắn lại nhưng em thấy máy anh báo có tin nhắn Zalo từ bạn gái tên Linh, nhưng em ko đọc được. Em rất giận, 2 đứa có cãi nhau. Lúc đó , anh giải thích đây là một người bạn, có giúp anh trong công việc nên thỉnh thoảng anh có hỏi thăm. Em cho qua. Cách đây mấy hôm, em về BN thăm anh, đúng lúc em về thì anh có việc bận, anh bảo em cứ xuống bến xe, anh nhờ anh Duy (bạn anh, e đã từng gặp ) ra đón. lúc đầu, anh bảo anh Duy đưa em ra chỗ anh đang làm việc rồi đợi anh làm xong thì 2 đứa về. Nhưng khi anh Duy ra đón em thì anh Duy lại bảo : " Anh T (tên ny em) bảo anh đưa em về nhà nghỉ tắm rửa, nghỉ ngơi rồi lát anh ấy về, chứ em ra chỗ anh ấy bây giờ lại phải ngồi đợi, sợ em mệt ". em nghe hợp lý nên về nhà nghỉ. Em về một lúc thì anh T về, lúc anh vào tắm, thì đt của anh có tin nhắn của anh Duy : " Nay em cứu bác 1 bàn thua trông thấy nhé, bác liệu trả công em ! ". Em kéo lên trên thì thấy có tin nhắn anh T gửi anh Duy :" Chết cha, không biết em Linh lại đang ở đây, chú đưa N (tên em ) về nhà nghỉ giúp anh, không đưa ra đây được ! " . đọc xong cái tin nhắn ấy, em ngồi khóc luôn, nhưng em bình tĩnh lại, tìm trong danh bạ, lưu số bạn Linh kia lại và coi như không có chuyện gì xảy ra, tối đó bọn em đi chơi, nhưng tất nhiên là ko vui vẻ gì, nhìn mặt anh, em thấy căm thù. Hôm sau, e quay về HN. Tìm fb bạn Linh bằng sđt thì em thấy bạn ấy khá xinh xắn, cao ráo, có tham gia làm người mẫu nghiệp dư, lớn tuổi hơn em, đã đi làm tại bắc ninh. Bạn ấy có vẻ cá tính, ăn mặc sexy. Còn e thì được mọi người đánh giá là có duyên, xinh xắn. Em ăn mặc kín đáo, gọn gàng, ko sexy, tính em cũng khá hiền. Bây giờ em không biết phải làm thế nào các chị à, em muốn nói hết ra với anh ấy nhưng em cũng sợ mọi chuyện bung bét hết cả. Với lại, e thấy anh đối xử với em rất tốt, rất nhẹ nhàng. Anh không đòi hỏi ở em chuyện quan hệ trai gái và rất tôn trọng em. Em rât yêu anh ấy và không muốn mất anh . Xin các chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn
