Gặp người ấy đã hy vọng, đã rất tin tưởng nhưng giờ là cảm giác buồn, thất vọng. Buồn và thất vọng khi người ta ban đầu rất là nồng nhiệt, tạo sự tin tưởng của mình. Nhưng chả kéo dài được bao lâu, con người đó thực chất đối với mình là thế nào? Họ cần gì ở mình? Ngày lễ, ngày tết, ngày 20-10, ngày 8-3 không một lời chúc, không thấy mặt mũi đâu, lặn mất tăm. Nhiều lần tự hỏi, con người đó bản chất là như thế nào? Ban đầu thấy họ rất tốt, rất tử tế, rất đáng để ta tin tưởng nhưng rồi có vẻ như họ đến với mình vì có mục đích riêng. Qua nhiều lần muốn dứt mà không làm được, có lẽ lần này là dứt hẳn thôi. Cảm thấy có thứ gì đó đã vỡ vụn, nản lắm rồi, tình cảm có lẽ chỉ còn một chút gì đó thôi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối.