Lấy chồng rồi con cũng chảng làm dc gì cho bố mẹ. Trước đây mỗi lần bố mua cho thứ gì con lại tự nghĩ. Đợi lấy chồng rồi sẽ mua cái này cái kia cho bố mẹ vui... Nhưng rồi con lấy chồng, vẫn là thế. Chỉ biết lấy đi của bố mẹ mà chằng cho bố mẹ dc gì. Con lấy dc nguoi chồng như ý, bố mẹ cũng yên tâm, gắn bó 4 năm trời. Cóc học thức, có tấm lòng. Uh thì bố mẹ ko có con trai. Giờ coi như cũng có người con trai thực thụ. Nhưng rồi con gái cũng chỉ biết về bòn rút thoi. Con thì lươ
ng nhà nước bèo bọt, nghe chỗ làm thì oai nhưng chả Có tiền. Chồng cũng bác sỹ, cũng thạc sỹ, nhưng ngại tranh chấp với đời. Cung chăng kiếm dc gì hơn ngoài đồng lương. Lấy chồng rồi, bố mẹ biết luong chẳng đủ sống vẫn cho con 2 triệu. Rồi con bệnh tật, hàng tháng bố lại cho luon thêm tiền thuốc 1triieu là thành 3. Lấy chồng rồi, chẳng mua dc gì nhiều nhặn cho bố mẹ, mỗi khi có khuyến mai điện thoại, bố lại mua thẻ gửi mã cho con. Lấy chòng rồi. Mỗi cuối tuần bọn con về ăn cơm. Kiều gì bố cũng gửi thật nhiều đồ ăn về cho nhà chồng, không gà thì cá biển, cua, ghẹ.con biết bố cứ như thế chẳng phải vì sợ bọn con đói kém gì, mà vì bố muốn siết chặt tình cảm 2 nhà cho con ở đó dc thoải mái. Thúc ra nha ho cung tu te. Ma thúc ra cũng chả ai bắt ts nạt dc con. Nén tuần nào bố cũng chu đáo chuẩn bị đồ ăn như thế. Bố cứ sắm dan đủ thứ cho con như thế. Con chi biết nhận mà ko biết đời nào mới có ngày đổi đời lo dc cho bố mẹ. Bố mẹ cũng già yếu hơn rồi. Hom trước con thấy chân tay bố nhăn nheo đi nhiều, sao cứu phải khổ mãi vì con thế. Từ nay bố đừng mua gà vịt gì cho nha con nưa. Con se ko xách về theo y bố nữa đâu. Con ở đây, trong ngoi nhà 8nguoi ở chung. Sao cứ mãi như vậy dc. Bố biết com cá biển vài trăm nghìn bố mua họ còn đang để trong tủ lạnh dc hơn nủa tháng nay rồi ko??? Lý do là họ ngấy rồi. Ngấy những đô ngon bố gửi lên rồi. Họ ko ăn đến đau, cũng rất ngại nấu. Từ nay con ko xách bất cứ gì len nhà chồng nữa đâu. Bố đừng vì con nữa.