Hôm nay em đã khóc rất nhiều vì phát hiện ra một chuyện động trời rằng là bạn thân và người yêu em có qua lại sau lưng em. Chuyện là em và người yêu em yêu nhau cũng đã hơn 1 năm. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi em cho đứa bạn thân đến ở chung trọ. Vốn là bạn thân từ hồi đại học, có gì em cũng chia sẻ với nó. Em coi nó như người nhà, sẵn sàng giúp đỡ kể cả khi nó không có chỗ ở em sẵn sàng cho nó ở cùng. Người yêu em thỉnh thoảng có ghé phòng em để đưa em đi chơi, mua đồ sang cho. Nó cũng biết người yêu em nhưng trước đó không tiếp xúc nhiều. Nhưng kể từ khi nó ở cùng em thì mọi chuyện thay đổi hẳn.
Ban đầu còn tỏ ra rụt rè, ngại ngùng không nói chuyện cùng. Nhưng được một thời gian thì không thấy người yêu em sang là lại hỏi : “ Ơ nay anh M không sang à?” hay thỉnh thoảng lại nói : “ Ôi thích nhờ , anh M chu đáo thế, em mà có người yêu như anh thì em sướng lắm.” Ban đầu em chỉ nghĩ nó chỉ đùa, nói vu vơ thôi. Nhưng dần dần em để ý ra được nhiều điều khác lạ. Hôm em hẹn người yêu đi chơi thì anh ấy nói bận, phải tăng ca.
Nhưng em lại vô tình thấy anh ấy tay trong tay với bạn thân em ở ngoài đường. Lúc đó em sững người lại khi thấy hai người đó hôn nhau. Nước mắt em rơi từ lúc nào không hay. Về đến phòng em trùm chăn lại nằm khóc. Một lát sau thì đứa bạn thân em về, nó còn giả vờ hỏi han em rồi tỏ vẻ thân thiết với em lắm. Nực cười thật nhỉ, sau lưng thì cướp bồ bạn nhưng trước mặt lại giả vờ chị chị em em. Giờ em đang rất buồn và thất vọng, suy nghĩ rối bời không biết nên làm gì. Cảm giác bị phản bội nó càng đau hơn khi đó là người yêu và bạn thân mình chứ.Theo mọi người giờ em nên làm gì ạ?

