Chào cả nhà, mình là thành viên mới. Dạo này mình có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng không biết tâm sự cùng ai nên đành lên đây mong được sự ủng hộ của mọi người.
Như trên tiêu đề thì chắc các chị em đã hiểu vấn đề là gì rồi. Thực sự thì mình rất ít bạn, hầu hết chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường, số ít còn lại thì vì nhiều lí do-bản thân mình cũng không muốn nó xảy ra làm tình bạn có phần sứt mẻ. Mình có người yêu rồi và chuyện gì trên đời mình cũng tâm sự với anh ấy nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy có gì đó cô đơn. Hàng ngày lên FB, Zalo nhìn mọi người tụm ba tụm bảy đi chơi, đi ăn mình cảm thấy rất ghen tị. Nên hnay mình lên đây để mong được kết bạn với mọi người nhưng trước hết mình sẽ giới thiệu về bản thân tí xíu.
Mình là nữ, năm nay 21t, đang học năm 3 ở trường đh Văn Lang ngành quản trị khách sạn và du lịch, TPHCM. Sở thích thì như tất cả các bạn nữ khác thôi là làm đẹp, du lịch, nghe nhạc và gần đây là đọc sách. Tính tình của mình lúc đầu có hơi ít nói nhưng khi đã quen thì rất vui vẻ
Nếu bạn thấy cô đơn, cần một người bạn để 8 chuyện, không chỉ là bạn lắng nghe mà mình cũng sẵn sàng chia sẻ , không những thế còn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi nhau được nhiều thứ, bạn có những sở thích giống mình thì đừng ngại gì nha! mong sau topic này sẽ lập hẳn ra một cai hội con gái hợp cuối tuần họp mặt, đi ca, đi ăn hoặc làm gì đó thật vui!:x