Bài Học Xương Máu Sau Khi Chia Tay .Viết cho những cuộc tình tan vỡ thật sự.Đứng dậy vươn vai mà bước tiếp đi cô gái
Từ thực tế sau chia tay ai cũng đau cũng buồn,nhất là kẻ bị bỏ khi mà trong tim vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.có những mối tình lâu thật lâu,thật sâu đậm nhưng cũng có những mối tình vừa nhen nhóm đã bị lụi tàn,có người mạnh mé có kẻ yếu đuối mãi không quên....nhưng nói gì thì nói cứ đã từng gắn bó,đã từng thân thiết mà khi chia tay ai mà không mất một khoảng thời gian dài để chữa lành vết thương:
Từ thực tế mình đúc kết được những điều này chia sẻ để những ai đang hay có lỡ lâm vào cảnh như mình đã từng xảy ra thì cũng đỡ phần nào bla bla...
-Sau chia tay người vẫn còn yêu đối phương là người chịu khổ tâm nhất.dù trong cuộc ai đúng ai sai nhưng đã chia tay ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ (nhất là bọn con gái chúng mình nhé,con trai thất tình thì uống rượu giải khuây chứ con gái hầu như méo biết uống rươu,có buồn có khổ tâm,có đau tim quá mà tụ tập uống một bữa sau chắc khiếp cả 1 đời,đau đầu,nôn ói,các kiểu con đà điểu (mà hầu như con gái 85% là tửu lượng cực kém)như thế chả được gì,người đi cũng đi rồi.các bạn muốn cứ lấy rượu giải sầu nhưng mà kinh nghiệm từ mình thì không nên,khổ mình thôi.
-Sau chia tay khoảng thời gian nhớ nhung nhất là kỷ niệm đẹp cứ ùa về,động cái gì cũng có bóng hình nó,hể chút là nước mắt ùa về như vỡ đê,ăn nhớ,ngủ nhớ,đi ra đường nhớ,về phòng nhớ,đi wc cũng thẩn thờ ra nhớ...(mình đã trải qua rồi)cứ kệ,các bạn cứ nhớ,1 ngày 2 ngày,hàng tuần hàng tháng cứ cho phép mình nhớ.chia tay xong đừng ép quên vì điều đó là không thể nên đừng có gắng gượng,nhớ cả lúc bên nhau và đặc biêt nhớ cái lúc mà nó rời xa mình ấy,cái này đừng có quên,nhớ lúc vô tâm,lúc thất hứa,nhớ lúc hờ hững,nhớ lúc nó xúc phạm hay cãi nhau ấy.có người sau chia tay sẽ đặt ra câu trách móc là Gía như mình đừng thế này thế nọ...nói thật là khi tình yêu đã hết thì đừng tự trách móc bản thân mình,ở cái thời điểm trước đó méo đứa nào mà nghĩ được sáng suốt như thế.trách mình thì nó cũng không về bên mình nữa đâu.
-Sau chia tay thường nghe nhạc buồn và khóc đó là tâm trạng chung,nghe bài chia tay nào,stt trên các page nào nói về tình yêu tan vỡ thì như kiểu đang viết cho mình ý,như kiểu nó hiểu tâm trạng mình lắm,thế là lại khóc.uh!thì khóc,khóc lúc rồi thôi,xong lại khóc,nhất là có không gian riêng một mình,tha hồ khóc,các bạn cứ khóc cho thoải mái,còn hơn kìm nén trong lòng không giải thoát ra được,(nhưng nhớ là phải ăn,ăn mới có sức mà khóc chứ)
-Lên mạng đọc những bài viết kiểu mình đang viết này nè,tìm những cách mà sau chia tay sẽ như thế nào,đọc những bài viết thật lòng của họ để biết cách cân bằng cuộc sống,sau chia tay đừng có dại dột làm đau hay làm khổ mình như kiểu cắt tay thề,tuyệt thưc .nó không ngồi an ủi hay thương xó bạn đâu,có chăng chỉ là thương hại,đừng mong sẽ quay lại( cái này chắc một số bạn vì tiếc những tháng ngày êm đèm đã qua nên vẫn hi vọng sẽ lại như xưa một lần nữa,mình cũng từng thế đấy nhưng mà bạn ơi cái đứa bỏ bạn ấy nó hết cmn tình cảm với mình rồi nó không thèm quay lại nữa đâu,đi là đi hẳn)
-Tìm một đứa bạn thân,một ngươig tin cậy giãi bày tất cả những gì phiền muộn trong lòng thổ lộ ra hết,(nhưng phải biết rõ người người này phải thật tin cậy đảm bảo sau này không mang chuyện của bạn ra kể lể cho người khác biết.)có thể nghe xong câu chuyện của bạn họ sẽ mắng sẻ trách móc bạn là đứa lụy tình..vv.. nhưng kệ vì đúng mà,mình như thế có sai đâu??
-Nói chuyện điện thoại,gọi line liên lạc lại với bạn bè nói chuyện,những người mà lâu nay bạn bỏ quên hay không có thời gian bởi suốt ngày để tâm vào cái đứa bỏ bạn mà đi ấy,những người này chỉ để nói chuyện vui thôi chứ không nên kể lể chuyện của mình,nhất là người có thể mách lại với gia đình bạn,mình buồn đau chuyện tình cảm là của mình,đừng làm bố mẹ mình hay gia đình mình phải lo lắng thêm cho mình nữa,thế là bất hiếu đấy,hok mới là ruột thịt máu mủ với mình.
-Sau một ít thời gian nhốt mình hành hạ,một ít thôi nhé(khóc lóc ý)thì dậy kiếm việc làm,ăn mặc,trang điểm đi ra ngoài,đi với một vài người thì càng tốt,tránh đi một minh lại cô đơn giữa dòng người ngược xuôi đấy.có tiền thì đi ăn uống,đi đến spa,khu vui chơi,miễn là nơi không có kỉ niệm ngày xưa của mình với nó nó nó nó.
-Về phần in tờ nét :)) thì mình nghĩ không nên xóa kết bạn với nó,cứ để thế,không than thân ỉ ôi trên mạng,mà tốt nhất cứ để như bình thường, xem như không có gì xảy ra cả, thấy cái đèn bạn vẫn xanh cả ngày nó không tức điên mới lạ,thay vì trước đây hễ tí bạn nhắn tin cho nó thì giờ cả ngày bạn vẫn onl nhưng chả đả động gì đến nó hết.kệ cmn (dù đôi khi nhìn nick nó xanh lè bạn cũng nhói nhói tim,không biết nó onl nhắn tin nói chuyện với ai,,,các kiểu nhưng...để tâm khi còn yêu,muốn biết hay ghen là khi còn yêu giờ nó là nó mình là mình thì việc nó mình không nên bận tâm>
- ảnh,qua tặng,stt về nhau,ảnh đôi....nếu không nỡ vứt bỏ thì cho nó vào 1 cái hộp,đóng kín,cất hay gửi nó đi thật xa,tránh để trước mặt minh(gây thương nhớ rất lớn)sau này thời gian dài tim hết đau,không còn cảm giác yêu nữa,vô tình đưa ra xem lại cũng chả sao,thậm chí cho trẻ con nó chơi :0))ảnh hay video nhiều không muốn xóa thì lập một cái tài khoản mới,cho lên đấy hết,với quyền riêng tư là một mình.tải lên.xong đừng vào cái tài khoản mới đấy nữa.còn allbum trên điện thoại hay laptop thì xóa hết đi.không để lại cái gì cả.mà tốt nhất khi muốn quên hẳn thì xóa hết sạch đi đỡ mất thời gian lập thêm tài khoản nữa,mệt
-Không nhắn tin,không gọi điện cho nó,dù nhớ lắm,nó có gọi hay nhắn tin cũng không nghe,có quyền tắt cái rụp.dù thấy số nó hiện lên tim nhoi nhói nhưng mạnh mẽ lên,thậm chí muốn quên gọi tổng đài khóa mẹ số nó để nó thay số khác cho đỡ nhớ,rồi khi điên điên ngứa ngáy lại gọi nó thì khổ( mình làm thế thật,trước khi gọi tổng đài nhắn cho nó cái tin thông báo rồi nói thay số khác đi số này không đẹp bla bla.(nhiều thằng tức điên nó đến nhà nó cho 1 tát thì xong,thôi tóm lại là tôt nhất không nên nhớ số điện thoại của nó).
-Trước vì nó mà quen bạn bè nó thì giờ cũng hạn chế đi,không được lợi ích gì cả-:D:D
Vào trang cá nhân của nó,hay kiểu nó không đổi mật khẩu fb,zalo...cái này thì gái nào cũng tò mò nè ,mình cũng thế,thơì gian đầu ngày nào cũng vào nhưng sau những ngày suy nghĩ mình đã hạn chế và không vào nữa,đến khi nó đổi mật khẩu lúc nào cũng méo biết :-S:-S:-S
CUỐI CÚNG LÀ BẠN HÃY VUI LÊN, mọi chuyện đã thế rồi,không thay đổi được,không trở về quỹ đạo trước được nữa,tâm phải tĩnh thì mới vui vẻ và sống thoải mái được,không hận thù nhau,ghét nhau cũng được,không gặp nhau cũng được nhưng đừng bao giờ làm gì dại dột khổ mình ra,cái gì đã đứt là đứt,biết chấp nhận sự thaatjmtrong cuộc sống hàng ngày gặp và chia ly coi như lẽ thường tình cuộc sống,không có duyên phận thì giải thoát cho nhau.
nói thì nói thế chứ cũng khó đối mặt với sự thật,đang viết cái này nghe chuông điện thoại rung,ngoảnh lại thấy cái số quen quen gọi,tim không rung và nhói mới lạ,tóm lại là phụ thuộc vào chính mình không ai giúp bạn thoát khỏi cảm giac thất tình đâu,cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn,sẽ có một mảnh ghép xứng đáng cho mình,chỉ là sau này yêu và hi sinh ít thôi,phụ nữ khổ lắm. googlucky fof you. =D>=D>=D>