Chào cả nhà, mình là thành viên mới. Mình muốn các bạn cho mình lời khuyên.
Mình lấy chồng từ năm 21 tuổi. Chắc có lẽ vì lập gia đình từ sớm nên mình chưa nhận thức được cuộc sống. Mình yêu chồng mình cứ nghĩ rằng tình yêu có thể thay đổi được con người.nên giờ cuộc sống cay đắng chua chát mình không dám than vãn hay trách móc ai cả. Mình lấy chồng được gần 5 năm rồi. Bé lớn được 4 tuổi và đang mang thai đươc 8tháng rồi.5 năm qua mình chỉ biết ở nhà chăm con rồi học nốt lấy bằng rôi lại chuẩn bị đứa nữa. Mình chưa va vấp xã hội. Chưa có công việc ổn định chỉ bán quần áo thuê tạm thời.do chửa bé thứ 2 mình nghén quá. Thành ra ở nhà ăn bám chồng. Chồng mình có công việc ổn định.
Nhưng bằng tuổi mình nên vẫn còn ham chơi. 4 năm qua mình rơi nước mắt vì tính trăng hoa của chồng. Mình chỉ biết số điện thoại những tin nhắn yêu thương. Mình đã mất lòng tin nhưng vẫn bỏ qua vì bé đầu. Mình cứ tưởng chồng mình đã thay đổi nên quýêt định có bé nữa vì được tuổi. Mình đã cố gắng tin tưởng chồng. Không còn kiểm tra điện thoại hay fb như trước mình vẫn làm. Đợt mình được 7 tháng mình đi đón bé đầu đi học về thì gặp 1 chị quen bán hàng quần áo ở shop nữ bảo chồng mình vào chọn đồ nhưng không mua được gì. Mà mình chửa to rồi mặc sao được đồ đó. Mình bảo hay chị nhìn nhầm. Chị ấy bảo chị nhầm sao được chồng e, chồng e cũng kén chọn nhỉ. Mình cố gắng để chuyện đó cho qua. Mình về có kể cho anh ấy nghe. Anh ấy bảo e không tin chồng e mà tin người ngoài à. Tháng đó tiền điện thoại chồng mình tăng lên hơn mọi tháng 100k. Mình kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì thấy sdt gọi nhiều. Mỗi lần gọi toàn mấy phút. Mình có yêu cầu chồng mình giải thích. Rồi bảo không biết, bỏ đi chơi cả chiều. Mình nằm khóc cả chiều hôm đó. Ông ấy đi về thấy mình nằm khóc cười khinh mình rồi đi ra ngoài ăn. Mẹ chồng mình có xuống nhà thăm. Rồi mình nói rõ mọi chuyện. Mẹ chỉ chửi rằng không có lửa làm sao có khói. Ông ấy không kiếm được chuyện j.bảo mình tiêu hoang. Mỗi ngày cả ăn sáng mua đồ ăn cho cả nha mất 100k. Mình tức quá bảo li thân. Tối hôm đấy chồng mình ngủ ghế sofa nằm nhắn tin với gái 2 h sáng. Đợi ông ấy ngủ mình lấy điện thoại của ông ấy thì thấy khóa màn hình bằng điện thoại. Mình lấy máy minh vào zalo của ông ấy thì thấy 3 số điện thoại mới và cũng cùng truy cập cuối vào lúc 2 h sáng. Người ấy có chồng va con rồi hinh như li dị chồng. Sáng hôm sau mình có nói chuyện với chị đấy bảo là cùng là phụ nữ đã có gia đình nên mong chị ấy hiểu hoàn cảnh mình.2 hôm sau đó chồng mình đều đi qua đêm. Đến hôm thứ 3 con bé lên ông bà nội chơi thì tầm 8h30 tối ông ấy cho con bé đi đu quay. Con bé bị ngã gãy tay. Đến khi con bé đỡ đau nó kể bảo đi nhảy nhà hơi cùng bạn tôm con cô đeo kính. Mà con nhìn thấy ảnh trên mạng y.mình vào fb của cô tA cho con mình xem hỏi lại có đúng cô này không. Bé bảo phải. Mình nt fb bảo 2 người có hẹn hò thì tránh xa con bé nhà mình ra. Xong mình bảo mẹ chồng mình xuống bảo để chồng mình ở trên nha.còn 2 me con ở 1 mình. Từ đó cũng được 1 tháng rồi. Mình làm vậy đúng hay sai