21 giờ 51 phút... Tít.. Tít.. Điện thoại nàng có tin nhắn đến
- Ngủ chưa em nà. Lâu lắm không thấy tin nhắn chúc ngủ ngon hây, thấy người khác nhắn tin đến tự nhiên buồn buồn em ơi.
- Tối nay anh làm ca đêm nên em không chúc anh ngủ ngon thôi.
- Hum. Lâu rồi anh thấy tin nhắn đến đâu... Nãy giờ làm gì nào.
- Em nghe nhạc thôi, anh đi tới đâu rồi nè.
- Anh tới BR rồi. Hum. Nghe nhạc gì từ lúc anh về tới giờ.
- Em nghe nhạc đỡ buồn thôi. Cũng không biết phải lam gì.
- Làm gì mà buồn?
- thì tự nhiên thấy không vui thế thôi
- Hum. Tự nhiên không vui, hôm nay gặp bạn bè, đi chơi vậy mà buồn, Hâm.
- Ừm thì em hâm mà
- Thế tối giờ nghĩ gì mà buồn nào, kể anh nghe.
- Bí mật. Hihi
- Thế thoi anh chẳng nói chuyện nữa... Vậy mà còn bí mật. Hum! Buồn.
- Có nhũng chuyện nói ra cũng không nên, một mình em buồn là đủ rồi.
- Tuỳ em. Em ngủ ngon..
Màn đêm lại được trả về với vốn yên tĩnh của nó. Chỉ còn mình nàng với không gian riêng nhỏ hẹp. Bốn bề yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt máy cũ kỹ đang biểu tình rên rỉ vì làm việc quá công suất. Nàng quay mình vào trong tường để tránh cho quạt phả vào mặt. Bất chợt có một giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi hai giọt... Ba giọt... Rồi không cầm lòng được nữa, nàng khóc tu tu như một đứa trẻ.
Vài tiếng trước..
Bước ra khỏi phòng hát ồn ào với những bản Remix giật đinh tai, trông những người bạn của nàng ai cũng đuối sức..Đã lâu nàng cùng nhỏ bạn thân đã không hẹn hò cùng nhau, sẵn dịp cả 2 cùng được nghỉ, nhỏ bạn thân rủ thêm vài người nữa lên nhà nàng mở tiệc.. Thấy là cả đám say sưa cùng đi chợ, rồi nấu nướng, rồi no say.. Rồi lại hát hò, rồi lại uống. Hôm nay nàng thấy vui lắm, nàng thấy anh cũng vui.. Đã lâu rồi mới vui hết mình như thế. Tửu lượng nàng không tốt, uống được vài ly thì trời đất đã quay cuồng..
Anh đưa nàng về trong hơi men, vừa đến nhà nàng anh đi thẳng vào phòng nàng, chẳng kịp bỏ giày đã lăn ra ngủ.. Anh là thế, say rồi thì ngủ, chẳng như bố nàng, rượu vào lời ra. Khi còn tỉnh anh cũng nhiều lời, nhưng khi đã thực sự say, anh chỉ muốn ngủ. Nàng biết thế nên để mặc cho anh ngủ, nhẹ nhàng cởi giày, mở quạt cho anh, rồi cứ thế say sưa ngắm nhìn anh. Anh thật đẹp, làn da ngăm mạnh mẽ, vầng trán cao rộng. Nhưng nàng yêu anh không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai của anh, bất giác nàng tự hỏi nàng yêu anh vì điều gì.. Có lẽ anh không thật hoàn hào, những có rất nhiều ưu điểm, nàng chắc rằng không ít những cô khi đã gặp, tiếp xúc với anh đều bị anh cuốn hút. Anh ân cần, tinh tế, nói chuyện rất có duyên, biết cách tạo sự chú ý...vân vân và mây mây..
Điện thoại anh nhấp nháy, nó phá tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nàng. Bất chợt nàng nhớ lại hôm trước nàng thấy tin nhắn của anh gửi cho người yêu cũ. Không giấu được sự tò mò, nàng mở máy của anh..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Nếu quay trở lại 2 năm về trước, anh vẫn sẽ chọn yêu em chứ?
- Hâm thế, anh chưa bao giờ có suy nghĩ...