21 tuổi - chưa 1 mảnh tình nào vắt vai các chị ạ :(
Không biết trên cái thế giới này còn ai 21+ mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào không nhỉ? E còn thậm chí chả còn mối quan hệ bạn bè hồi trẻ trâu nữa. Không phải vì e xấu tính xấu nết mà là do mẹ e làm admin "Hội những bà mẹ thông thái" ở quê.
E hiện đang là sinh viên năm 3. Chuyện là được nghỉ hè về quê chơi, buổi sáng nay ngồi ăn mít với mẹ, mẹ hỏi "Cái con A này nó làm lắm tiền lắm"
(Bạn này hơn mình 1 tuổi và đã đi làm)
- Vâng nó bán hàng onl đắt hàng lắm
- Nó yêu cái thằng B bên làng C đấy
- Ui dào chúng nó yêu lâu rồi từ hồi học cấp 3 cơ
- cấp 3 đã yêu rồiiii (bĩu dài môi)
Lúc này e nhận ra đã hớ rồi, tại nghĩ giờ nó đi làm rồi, yêu đương là chuyện bình thường.
- mẹ: cái bọn mà cấp 3 đã yêu là không ra gì, tí tuổi đang học đã yêu mới đương. Thế còn học hành được cái gì.
- Mẹ thì giờ như thế là bình thường. Cô giáo con là PGS còn nói ko nên nghe lời bố mẹ là không đc yêu lúc đi học, giờ cô còn thấy hối hận.
- Cô giáo mày như thế là mất dạy, không cái thầy cô nào lại dạy con ko nghe lời bố mẹ. Không ai đúng bằng bố mẹ..bla..bla...yêu đương rồi thì học hành nó ra cái gì, đứa nào yêu toàn học dốt.
- tôi cố cái: gớm chúng nó vẫn yêu vẫn đạt giải quốc gia quốc tế đầy đây thây.
- Không đứa nào như thế, ko cái đứa nào vừa yêu vừa học được.
- Tôi: Cái đứa A' B' C' làng mình chúng nó vẫn yêu mà vẫn học giỏi ấy thi.
- Mẹ: t chưa nhìn thấy thì là không phải. Thế mày nói xem chúng nó yêu đứa nào nào.
E biết là trúng kế của mẹ rồi, tôi cứ ậm ừ mà mẹ e đoán ra hết. Thế là từ sáng tới bữa trưa giờ cả nhà vẫn chờ mẹ về ăn cơm...
Chuyện này bắt đầu từ rất lâu về trước. Từ cái hồi e học cấp 2,3 tất tần tật những đứa bạn trong làng yêu ai yêu ai, đánh nhau với ai, viết thứ cho ai mẹ e biết hết (nhiều chuyện của bạn thân e còn chưa biết mẹ đã kể cho rồi) dần dà trong suốt khoảng thời gian dài như thế thế là e bị bạn bè tẩy chay, không ai muốn chơi hay nói chuyện với e nữa (e thề e chưa bao giờ tiết lộ cái gì với mẹ)
Cũng vì thế nên mẹ e cấm tiệt yêu đương bạn bè từ sớm. Không đến nhà bạn chơi cũng ko cho ai vào nhà, các buổi du lịch, ngoại khoá đều bị cấm. Đến lúc ra Hn đi học cũng thế, lớp đi cắm trại du lịch, tình nguyện cũng k cho tiền đi. Nghỉ là bắt về, mà e từ bé sợ bố mẹ nên đi đâu đi đâu k dám nói dối.
Thế là bây giờ e chẳng còn người bạn thân nào. Thấy mấy đứa cùng làng, cùng lớp trên Hn tụ tập chơi bời suốt mà mình thì chỉ ở nhà cày phim.
Mà chúng nó đứa nào cũng có người yêu các thứ các thứ hết rồi. E thì chỉ ao ước biết ghen một lần thôi :)))
E viết conf này ko phải để nói xấu mẹ hay khinh thường mẹ. Mà e chỉ muốn mọi người cho e lời khuyên làm sao để mẹ e rửa tay gác kiếm, ít nhất thì để e về quê có người chơi cùng. Chứ chán cái cảnh suốt ngày nằm nhà cày phim ko giao tiếp với ai như này lắm rồi :((