Như tít, năm nay em 20 và tuổi và sau này muốn làm mẹ đơn thân, không biết các mẹ nghĩ sao về suy nghĩ này của em? Khi em nói chuyện này với cô bạn thân nhất của em thì cô ấy nói em bị điên, bị hâm. em cũng có trải qua nhiều mối tình, nhưng yêu thì em thích chứ nghĩ đến chuyện cưới thì em không muốn chút nào?


Có lẽ do từ bé cuộc sống gia đình k hạnh phúc lắm (có bố mẹ nhưng bố mẹ thường xuyên cãi nhau, đánh nhau). sau này khi lên lớp 8, bố mất, cuộc sống của 3 mẹ con em rất thoải mái và có thể nói là tốt hơn trông thấy (con xl bố vì nói những lời này). Và cũng 1 phần em thấy nhiều ng bây giờ lấy ck không hạnh phúc nên cũng k muốn lấy. chẹp chẹp. góp ý cho em với ạ .