Đây là kinh nghiệm bản thân mình đã rút ra được, khi thực hiện được mình đã cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. 

hình ảnh
1. Thấu hiểu cho đối phương

Chúng ta vẫn thường hay trách móc nhau "tại sao anh thế này, em làm thế kia" nhưng thực chất bạn đã hiểu và thông cảm cho nhau chưa? Yêu thương không nhất thiết phải nói thành lời. Chỉ cần một hành động nhỏ thể hiện sự hiểu chuyện sẽ tạo nên một tình yêu to.

2. Chạy theo cái Gu là cái ngu.

Mượn tạm lời một bài hát "chậm lại một giây để em nhìn lại, người giống như em mơ không tồn tại!". Thứ nhất sẽ không có một người nào ngoài đời chuẩn 100% với cái guu của bạn. Dừng ngay mơ mộng hão huyền về người yêu trong mộng đẹp như tài từ Hàn Quốc, Hollywood. Điều thứ 2 quan trọng hơn cả là "Đừng chạy theo người ta để biến mình thành tiêu chuẩn của họ mà đánh mất đi chính mình."

3. Tin người ta 60% thôi, giữ 40% cho mình.

Đừng đặt trọn niềm tin vào lời nói của đối phương. Trên đời này chỉ có bố mẹ mình là người có thể đặt niềm tin tuyệt đối. Người đặt niềm tin càng nhiều thì đau khổ càng nhiều.

4. Trước khi yêu ai đó thì hãy yêu mình trước.

Ngay cả chính bản thân còn không tự trân trọng mình thì bạn còn đòi hỏi ai thương mình? Hãy nhớ nhé, yêu ai thì yêu cũng phải yêu mình trước

5. Lớn rồi, đau thì tự dỗ.

Tích cực lên nào, mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều dạy cho ta một bài học. Sau những vấp ngã là sự trưởng thành, lớn rồi đau thì tự dỗ.

6. Không một ai là hoàn hảo.

Dành 5s tự nhìn lại bản thân trong gương? Bạn có hoàn hảo không? Vây thì bạn có tư cách gì bắt người ta phải hoàn hảo theo mong muốn của bạn? Yêu một người cũng giống sống trong 1 môi trường mới. Việc tốt nhất để hoà hợp là “thích nghi” và đôi khi hãy học cách "yêu" cả những thói xấu của họ

7. Hãy cho nhau những khoảng thời gian riêng

Mỗi người đều có một cuộc đời, sở thích cá nhân và mối quan hệ bạn bè. Thế giới chỉ có 2 người thực sự rất ngột ngạt. Tình yêu của người trưởng thành không phải là phải quấn quýt nhau mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi chỉ cần ngày nhắn với nhau vài mẩu tin, hỏi han nhau qua cuộc điện thoại là đủ.

8. Nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Khi bước vào một mối quan hệ, có khi nào bạn "sợ người ta chán mình"? Tôi nghĩ là có đấy. Tuy nhiên nếu như bạn cố gắng mỗi ngày tốt lên một chút thì có phải là bạn đang là phiên bản mới tốt hơn của chính bạn? Như vậy thì ai chán được chứ?

9. Đã yêu thì đừng rảnh

Đừng rảnh rỗi mà gọi điện, nhắn tin rồi nũng nịu đòi đi đây đi đó với người yêu 24/24. Không một ai muốn yêu một người rảnh. Phiền lắm.

10. Cùng nhau tốt lên.

Hãy đặt mục tiêu cho tình yêu của bạn. Ví dụ như năm nay chúng ta sẽ cố gắng đặt chân đến nơi đâu, hay cùng nhau kinh doanh hoặc làm một việc gì ý nghĩa. Yêu đúng thì có kỷ niệm, yêu sai thì có kinh nghiệm.

11. Luôn giữ cho mình tính tự lập.

Dựa vào nhau là chỗ dựa tình cảm. Cái gì tự mình làm được thì phải tự làm.

12. Tình phí khi yêu.

Nếu 2 bạn đều là sinh viên thì 50/50 hoặc bữa nay đi chơi anh gửi, bữa sau để em. Còn nếu một trong 2 tài chính đã vững. Dù ít hay nhiều nên biết ý "san sẻ" với đối phương một chút. Hoặc bạn có thể tặng một món quà nho nhỏ cho người ấy như một lời cảm ơn. Như vậy thì tình yêu chắc chắn bền chặt hơn.

13. Giữ thể diện cho nhau trước mặt bạn bè và người thân của họ.

Nhiều người lạ lắm, giận dỗi gì là quát tháo la mắng người yêu kể cả những nơi đông người. Đấy là cách cư xử "ngu ngốc" chỉ thể hiện việc người ta yêu mình là sai lầm. Thể diện là thứ không lôi ra ăn được nhưng nó lại là bộ mặt theo bạn cả đời.