Vốn dĩ thì bố mẹ sinh ra cho mình hình hài như thế nào thì mình cũng phải đành chấp nhận thôi. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy vì khuôn mặt của mình, mình không phải tự ti về vấn đề đẹp hay xấu mà đó chính là do khuôn mặt của mình nhìn lúc nào cũng mập mặc dù người phía dưới rất ốm.
Nhớ thời xưa đã từng có lần mình nhịn ăn để giảm cân, kịch liệt lắm nhưng rồi người phía dưới giảm được khá nhiều cân còn cái mătu vẫn như vậy. Thực sự như vậy thì mình cũng buồn lắm, đã không được xinh xắn, dễ nhìn rồi đằng này lại còn không tỉ lệ với cơ thể nữa. Mình cũng đã thử tập rất nhiều những bài tập giúp thon gọn mặt, mát xa mặt vậy mà cũng chẳng ăn thua là bao. Hình như do cấu tạo xương mặt nó sẵn như vậy rồi nên không thể thay đổi khác được cho dù bạn có tập luyện như thế nào đi chăng nữa.

