Xin chào mọi người. hôm nay em sẽ chia sẻ về câu chuyện thay đổi số mệnh của em sau khi thay đổi bản thân nè.

Thay đổi bản thân thì có rất nhiều thứ: ngoại hình, tính cách,... ở đây em muốn nói đến thay đổi ngoại hình.

Các cụ xưa có câu : "người đẹp vì lụa", câu này nó cực kỳ đúng, đặc biệt chúng mình lại là con gái nữa thì càng phải chăm chút cái ngoại hình. Người ta nhìn vào ngoại hình để đánh giá một người. Thậm chí vác cái CV đi xin việc thì cái ngoại hình đẹp nó cũng đã là lợi thế hơn những bạn khác. Sắc đẹp hái ra tiền đó, đầu tư sắc đẹp khong bao giờ lỗ đâu. Nên mới có những bạn hotgirrl, hot face,...Trước giờ đã có rất nhiều bài viết chia sẻ về các tip làm đẹp này nọ rồi. Ở đây em chỉ muốn chia sẻ về sự may mắn của em sau khi thay đổi bản thân.

Bài này phù hợp với các chị em ngại thay đổi, thích giản dị nha.

Em là một đứa ngại thay đổi. Em thích nét đẹp tự nhiên, thích những cái truyền thống (để tóc đen dài, không makeup,...) Sau bao nhiêu năm, năm nay em 27 tuổi rồi, đã từng trải qua các mối tình và đều gãy gánh giữa đường mà lý do sau đó em nhận được là: "anh không thích một đứa con gái mà như con trai" (không makeup, điệu ngựa). Em đi làm, môi trường nhiều bạn gái trẻ trung, biết makeup, điệu đàng các kiểu... nhưng em vẫn giữ cái suy nghĩ của mình: giản dị, đẹp tự nhiên, mình son phấn nhiều hại da, rồi makeup quen sau này mà ngưng cái chịu không nổi, người ta nhìn mặt mộc té ngửa,....Nhưng tới bây giờ em nhận ra, những suy nghĩ đó là sai lầm. Lớp măng non ngày càng mọc lên nhiều, mình thì ngày càng già đi, lại ế, không đẹp thì thằng nào nó thích (con trai mà, đẹp nó ưng cái nhãn đã rồi mới tính tới cái chuyện cua, lúc này mới cần tới cái nhân phẩm nha 😄😄😄). Nói đến đây chắc một số người sẽ nghĩ: "oh, nếu thằng đó yêu vì cái vẻ đẹp thì bỏ mẹ nó đi, sau này m già xâu nó chạy theo con khác đẹp hơn". Nhưng không phải nha, mình chăm chut bản thân, lâu lâu thay đổi style một chut cho mơi lạ, người khác nhìn mình trầm trồ:"oh con này trẻ đẹp hoài ta", nghe thấy vui chứ, cừi tủm tỉm cả ngày liền. Mình thay đổi vì chính mình chứ chẳng phải vì thằng ất ơ nào ngoài kia cả. Đẹp không phải để trai theo, mà đẹp để thay đổi cuộc sống của chính mình. Vì thế em đã mạnh dạn thay đổi kiểu tóc của mình. Lần đầu tiên trong đời em đi cắt tóc kiểu. Đây, mọi người xem thử sự khác biệt.

hình ảnh
Sau khi cắt tóc (thoa chut son thôi chứ khong có makeup gì cả)
hình ảnh
Trước khi cắt tóc nha mọi người. Mình nuôi đen dài. 2 kiểu chính là cột lên hoặc thả xõa. tóc mái thì lúc nào cũng được cột ngược lên như vậy đó

Thay đổi ngoại hình Bắt đầu từ đổi kiểu tóc.

Cái thứ 2 mình cần thay đổi là style ăn mặc. Cái tính cách mình cũng khá là giống con trai (mình ở học tập và làm việc tỏng môi trường nhieuf nam quá nên bị ảnh hưởng) nên đồ mình thường mặc đó là quần jean, quần tây + áo sơ mi (đúng kiểu thanh niên nghiêm túc). Nhìn mình thô lắm, thật là xấu. Nhưng sau rất nhiều lần bạn bè khuyên răn thì mình đã thay đổi style ăn mặc. Chăm chỉ mặc váy, đầm, các loại áo kiểu, áo thun. (mới đầu thay đổi có thể sẽ hơi bị ngại nha, mọi người sẽ chọc ghẹo xíu, nhưng dần cũng sẽ quen à... nên bơ đi những lời trêu hoa ghẹo nguyệt haha). Rồi học makeup cơ bản thôi là dủ rồi. Giờ mình đã biết dùng son môi, vẽ lông mày (đang học thêm), chuốt mascara. Sương sương vậy đủ xài rồi đó các bạn. Nếu có điều kiện thì các bạn nên có thêm các hộp phấn nền, kem che khuyết điểm,... để đi chơi những dịp quan trọng thì mình sẽ là lồng lộn thêm xíu. Còn đi làm bình thường thì thoa chút son, kẻ cái lông mày thôi. Là đủ hut mọi ánh nhìn rồi. hehe

Mình nhắc lại là bài này dành cho các chị em còn đang có cái suy nghĩ yêu vẻ đẹp tự nhiên, không thích makeup các kiểu nha. Còn các chị em thấy những việc makeup này nọ là điều hiển nhiên rồi ý thì bỏ qua bài viết này. 

Cái cốt lõi của việc làm cho mình đẹp. Thứ nhất, làm mình yêu bản thân hơn. Mỗi ngày soi gương, thấy mình đẹp, mình mỉm cười một cái, thế là cả ngày tinh thần thoải mái vui vẻ. Làm việc sẽ suôn sẻ hơn. Ít bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực xung quanh (vì mình đang vui sẵn ròi mà). Thứ 2, khi mình yêu thương được bản thân thì mình mới có thể yêu thương được người khác (bản thân chăm sóc chưa tốt thì có thể chăm soc cho ai. hoang đường 😄😄😄 ). 

Cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ.