Nhân mấy nay vụ việc hoa hậu Phương Nga lên tới đỉnh điểm, mọi người bàn tán đủ thứ, có người còn bảo Nga từng phẫu thuật thẩm mỹ thì sẵn đây mình chia sẻ cho mọi người đọc luôn nè:



Trên trang cá nhân cô nàng có nhưng chia sẻ chi tiết về việc này, các mẹ tham khảo nha:



Kể chuyện PHẪU THUẬT THẨM MỸ ở HÀN QUỐC cho mọi người nghe giải trí nhé. Đợt này mình đi làm mắt. Visa đã chuẩn bị sẵn lâu rồi nhưng cứ lu bu lần lữa. Đến hồi cao hứng thì cứ xách vali lên mà đi không kế hoạch gì nữa.



Ở khu Gangnam có cả ngàn cái thẩm mỹ viện. Nhỏ thì nằm trong một khu thương mại. To thì cả toà nhà lắp kính 15 tầng ngoài đường lộ. Khi chưa qua tới Hàn thì chỉ có cách tìm kiếm thông tin trên mạng, xem review để biết được bệnh viện nào nổi tiếng, cuối cùng cũng ngập ngừng chọn một cái làm mình cảm thấy yên tâm nhất.



Thường ai đã xác định qua Hàn làm là chấp nhận cái mức giá cao hơn hẳn so với Thái Lan, Vietnam, bù lại chỉ mong đắt xắt ra miếng, đẹp, tự nhiên và tin cậy, đảm bảo an toàn. Chỉ quan trọng cần tìm được bệnh viện tốt nhất, "chỗ mấy sao Hàn" làm ^^



Nhưng có vài thực tế mà khi sang đến nơi mới biết được như sau:



1. Những bệnh viện nổi tiếng và đẳng cấp nhất Hàn Quốc, nơi mà dân bản xứ HQ đi làm không tích cực quảng cáo online. Vì vậy không hề nổi tiếng trên mạng hay ở nước ngoài. Còn những bệnh viện rất hot trong các diễn đàn nước ngoài thì đa phần là người nước ngoài đi.



2. Bệnh viện ở Hàn tuy cái nào cũng phục vụ đầy đủ mọi loại hình thẩm mỹ. Nhưng mỗi lĩnh vực lại có một ngôi sao. Tức là có bv số 1 về hàm và xương mặt, cái khác lại xuất sắc nhất về mắt mũi, ngực lại một bv khác nữa. Thành ra có khoảng 5-6 bv TOP như vậy.



3. Ở Hàn bạn đến sẽ gặp chuyên viên tư vấn trước khi gặp bác sĩ. Các cô này phải tốt nghiệp một khoá học chuyên sâu về kiến thức pttm. Sau khi bạn tư vấn với cô ấy xong và biết sơ sơ mình sẽ trải qua những phẫu thuật cụ thể nào, bạn mơi được gặp bác sĩ.



4. Bác sĩ sẽ xác định trên thực tế cơ thể bạn có phù hợp thực hiện những loại phẫu thuật đó hay không. Ví dụ bạn muốn mở rộng mắt, nhưng cấu trúc xương và da của bạn quá ít không mổ được, bác sĩ thấy khó sẽ bỏ qua :P



5. Hàn Quốc không có nghĩa là không có đồ tể: Bệnh viện đầu tiên chúng mình vào to, cao 15 tầng, rất hot trên mạng. Bác sĩ cho đợi 40p dù đã hẹn trước. Tới lúc mình bực quá đứng lên đi bv khác thì bác sĩ mới vào. Vừa ngồi xuống đã chê chị mình banh xác. Chê ngực, chê hàm trong khi ngta đến để tư vấn mắt mà ~.~


Sau đó ông ta vạch ra cho chị mình 4 tiểu phẫu để xử lý mắt. Cộng một đống tiền xong tự giảm 25%. Mình thấy cái kiểu tự cộng tự giảm giá này nó quen quen ta ơi, hơi bị ko ổn. Và đằng nào cũng phải đi chỗ khác tham khảo vì chỗ khác do bạn mình người Hàn giới thiệu cho. Mình nói vậy thì bác sĩ nói nếu làm luôn thì bớt tiếp 10%, nếu mình đi xong quay lại ko có giá đó. Nghe vậy mình càng không thích và không tin!!!



>>> Tới bệnh viện bạn giới thiệu. Nó to đẹp như cái khách sạn 5 sao. Không phải chỉ sạch và to đâu, mà còn đúng nghĩa là trang trí thiết kế nội thất như khách sạn. Bác sĩ bên này chỉ đưa ra cho chị mình duy nhất 2 tiểu phẫu. Tiểu phẫu thứ 3 mở rộng góc mắt trong bác sĩ nhất quyết từ chối không làm. Cho dù mình (thử) năn nỉ đến cả chục lần.


Bác sĩ cười nói "làm thì tụi tui giàu mà nhưng vấn đề làm xong sẽ rất nguy hiểm cho bạn, thảm hoạ đó". Nghe xong mà bực ông bác sĩ trước hết sức. Cứ muốn làm tiền mấy người ngoại quốc chân ướt chân ráo như chị em mình. Sợ.



webtretho



6. Ở Hàn bạn không cần mỗi ngày lại đến bệnh viện rửa vết thương thay băng.



7. Người Hàn uống nước bí ngô để giảm sưng và bầm sau phẫu thuật. Phụ nữ Hàn uống sau khi sinh cho mau lại dáng. Bí ngô làm sẵn trong gói nhỏ thế này.



webtretho



- Chị mình làm mắt xong được tặng 2 gói chườm lạnh thế này. Chườm ngay khi ra khỏi phòng mổ vào trong 48h đầu tiên để giảm sưng và tụ máu.



webtretho



- Thuốc được đóng sẵn như vậy để tiện uống. Mỗi lần một gói nhỏ đủ loại đã phân sẵn. Họ nghĩ chu đáo cho những người đi một mình, ko cần lụi hụi lấy thuốc phân biệt thuốc khi vừa mổ xong còn quá mệt mỏi