Đàn ông chỉ thích phụ nữ đẹp, các mẹ cứ xuề xòa rồi lại than chồng bỏ chồng chê
Cái tít này tuy hơi thô nhưng ai bảo không đúng? Ai bảo anh yêu em vì tâm hồn? Ngay cái nhìn đầu tiên đàn ông đã chú ý tới ngoại hình trước rồi mới tới tâm hồn, mà yêu 1 thời gian cảm xúc nào cũng phai nhạt thôi, thế thì hà cớ gì chị em không biết yêu chiều bản thân mình hơn, chăm sóc bề ngoài 1 tí? Nhiều người mình thấy cứ nghĩ lấy nhau về lâu ngày quen mặt rồi là mọi thứ không cần câu nệ, cầu kì, sao cũng được, nhất là các chị, ăn mặc thì xuề xòa, da dẻ thì không chăm sóc, cứ nói vì không có thời gian, vướng bận con cái... Xin thưa làm đẹp không mất nhiều tiền cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian, chỉ vì 1 chữ lười và sự chủ quan của chị em thôi, rồi khi chồng chê chồng bỏ rồi lại than thân trách phận là vì mình xấu mà người ta bỏ mình, vì con khác đẹp hơn mình.
Các chị chỉ cần dành ra 15-20p mỗi ngày để nghĩ cho bản thân thôi, chăm sóc da dẻ 1 chút, đời sống tinh thần phong phú hơn 1 chút sẽ thấy khác liền.
Chăm sóc da:
Nếu không có quá nhiều tiền thì nên có vài món chăm sóc da cơ bản như: sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và mặt nạ.
Sữa rửa mặt thì mua loại nào có pH 5.5 í, da không bị khô căng, còn nếu pH không được 5.5 thì phải mua thêm toner (mà mình nghĩ chị em lười lắm, chẳng thèm làm nhiều bước cầu kì đâu, thôi kiếm srm pH5.5 mà xài nhé). Mua kem dưỡng thì loại nào cũng được, muốn dưỡng ẩm thì chọn loại có hyaluronic acid, muốn trắng thì chọn loại có arbutin (mà tốt nhất là xài đậu đỏ/cám gạo là trắng rồi, xài kem dưỡng ẩm được rồi), chống lão hóa thì chọn loại có thành phần q10, collagen...Mặt nạ thì xài thiên nhiên cũng được như trứng gà nè, trà xanh nè, nghệ nè, mua mấy món thiên nhiên này về xài 1 tuần bảo đảm nhìn da khác liền.
Ăn uống: Đừng ăn đồ ăn dầu mỡ chiên xào nữa, chịu khó ăn rau uống nước nhiều vô, mình nói thật cái chuyện ăn uống quyết định tới 60 70% để da đẹp lận đó.
Tinh thần: nghĩ tích cực và luôn yêu bản thân, không ai muốn nhìn mình trong bộ dạng xuề xòa cả, ngay cả bản thân mình mà xuề xòa đứng cạnh 1 cô nàng gọn gàng, biết trau chuốt cũng thấy tự ti rồi huống gì nam giới nhìn vô, muốn giữ lửa yêu và tình cảm vợ chồng thì cả 2 phải luôn giữ sức hút cho nhau, cái đẹp trong mắt nhau thôi.
Ngoại hình: khi nào cũng phải tươm tất gọn gàng, tóc tai cũng vậy, đừng ủ rũ và xuề xòa nhé, cả nội y cũng vậy, cũ quá thì vứt giùm mình ==, mình có đọc vài bài viết về việc cánh mày râu than thở chuyện này nhưng lại không dám nói, chị em mình cũng nghĩ cái j còn xài được thì giữ xài thôi, không quan trọng cũ mới, thôi về chuyện quần áo thì nên tham khảo thêm các bài viết khác nhé, mình chỉ đưa ra ý kiến vậy. Ra ngoài đường ít nhất cũng nên make up nhẹ, còn không biết thì nên thoa tí son cho tươi tắn, nhợt nhạt thiếu sức sống trông chán lắm.
Trên đây chỉ là 1 số góp ý mình đúc kết từ bản thân và các mối quan hệ xung quanh, không có ý chỉ trích gì, nhưng chị em nào mà cứ than thở rồi không chịu làm đẹp thì suy nghĩ lại nhé. Thanks