Tôi và anh ấy vừa kỉ niệm 10 năm ngày cưới khá lãng mạn cách đây ít tháng. Thời gian gần đây tôi cảm thây rất hạnh phúc, tự nghĩ như mình hết sức hài lòng với cuộc sống và người chồng hiện tại. Hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu, anh đã kiên nhẫn chờ đợi cả năm trời để tôi đồng ý nhận lời yêu. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn!



Đây ko phải lần đầu anh làm tôi tổn thương!



Lần thứ nhất là tôi bắt gặp những cuộc gọi điện thoại liên tục và lâu cho 1 cô gái trẻ vào giờ khuya những đêm anh trực tại cơ quan, anh chối đây đẩy nhất định ko nhận. Cho tới khi tôi đưa bằng chứng ra thì anh mới thừa nhận có gọi và chỉ muốn giúp đỡ cô sinh viên thực tập thôi. Sau khi tôi làm hung thì anh xin tôi bỏ qua. Tôi có dùng dt của anh nhắn tin cho cô bé đấy nói chuyện tình cảm thì cô này bảo anh say rồi, anh còn có gia đình, đừng có nói bậy bạ nữa. Tôi gọi trực tiếp cho cô bé đấy nói chuyện thì cô cũng nói giữa 2 người chưa có chuyện gì cả, chỉ là anh ấy hay gọi điện thoại nói chuyên, vì lúc đầu cô ko biết anh có vợ rồi nên mới nói chuyện. Sau khi tôi giả vờ nhắn tin với cô ấy, có đề cặp tới vợ nên cô mới biết. Tôi thấy sự việc cũng chưa có gì nên tha thứ dù lòng cảm thấy bị tổn thương.



Lần thứ 2, có một thời gian mẹ tôi đến sinh sống cùng nhà với vợ chông tôi 1 thời gian. Trong thời gian ấy, có lần tôi bị ốm nặng do stress vì chuyện tiền bạc anh chì chiết tôi.





Trong khoảng thời gian tôi ốm nặng đó, thì rất hạn chế việc sinh hoạt vợ chồng. Có 1 lần đang ngủ, anh quay sang sợ soạng muốn quan hệ, nhưng vì còn đang rất mệt cần dưỡng sức khỏe nên tôi gạt tay anh ra, quay sang ngủ tiếp. Nói là ngủ nhưng tôi lại tỉnh, thấy anh đi ra khỏi phòng đi vệ sinh nhưng hơi lâu, tôi thấy lạ nên đi ra. Bắt gặp anh ra sàm sỡ mẹ tôi đang ngủ với con gái tôi. Mẹ tôi chống cự qua lại, ko dc nên anh đành quay bước đi vô thì bất ngờ lại gặp tôi vừa ra. Sau lần đó anh khóc lóc van xin, nói tôi vì 2 đứa con mà cho anh 1 cơ hội cuối cùng. Hoặc cho anh 1 cơ hội 1-2 năm để làm ăn kiếm tiền để lo cho con, sau thời gian đó nếu tôi vẫn ko chấp nhận thì anh ấy để lại số tiền đó để tôi lo cho con và anh sẽ ra đi. Tôi biết Anh là người có sinh lí mạnh, cũng do mình ko đáp ứng dc trong lúc ốm đau, thương 2 đứa con còn nhỏ, lại thêm sự quyết tâm hết mực của anh nên dù đau đớn cùng cực tôi đã tha thứ cho anh. Cho anh cơ hôi làm lại từ đầu. Gần đây nói chuyện lại với mẹ, tôi mới biết là trước đó anh có kéo mẹ tôi lại 1 lần rồi nhưng mẹ tôi la lên nên anh sợ bỏ ra, sau đó mới thấy mẹ ở nhà cũng mặc áo khoác và 1, 2 đòi con tôi ra ngủ cùng. Chuyện này xảy ra cũng dc hơn 2 năm rồi, sau đó mẹ tôi lại về nhà sinh sống với anh em tôi bình thường, chúng tôi vẫn họp mặt gia đình bình thường và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.



Cho đến thời gian gần đây, tôi cảm thấy hết sức mãn nguyện với cuộc sống vợ chồng (dù trong thời gian qua cũng rất nhiều chuyện xảy ra và cũng định chia tay nhiều lần nhưng ko phải do ngoại tình). Tôi cảm thấy mình đã tha thứ cho anh thật đáng, để giờ anh bù đắp cho gia đình và bản thân tôi. Anh thể hiện yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực, làm hết mọi việc nhà, lo cho con cái chu đáo, thấy tôi mệt là để tôi nghỉ ngơi vô điều kiện (sau đợt ốm nói trên cộng với chuyện của anh với mẹ tôi nữa nên đợt đó sức khỏe tôi sa sút trầm trọng, tới giờ cũng ko thể hồi phục như xưa, chỉ biết giữ gìn ko để ngã lại thôi.). Nhưng ko ngờ rằng đó chỉ là những gì anh muốn bù đắp cho lỗi tội của anh. Tôi phát hiện ra anh nhắn tin nói chuyện với 1 cô gái khác đã có chồng và 1 đứa con. Cô ấy làm cùng công ty, thỉnh thoảng trực cùng đêm. trong tin nhắn có chứa thông tin tình dục nữa. 2 người cố gắng sắp xếp để được trực chung, hẹn hò nhau tham gia các trò giải trí của công ty.



Tôi nói chuyện với anh, lúc đầu nói tôi đừng có chặn ngọn anh vậy, nhưng sau đó anh thừa nhận vì tôi nói chính xác thông tin. Sau khi biết tôi đã biết rồi thì anh im lặng, bảo : "Anh ko còn xứng đáng để xin em tha thứ nữa, vì anh đã xin lỗi quá nhiều lần, làm em thất vọng quá nhiều. Anh có lỗi với ba (ba tôi mất rồi), với em nhiều, anh sẽ là người ra đi. Vì chúng ta đã hứa hẹn với nhau là ai là người phản bội người kia là sẽ là người ra đi" (chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng ai mà phản bội người kia thì sẽ ra đi ko con, ko của. 2 lần trước a ko hề nhắc tới, giờ anh nhắc tới tôi mới thấy anh cũng là người biết giữ lời hứa, hình như 2 lần trước chưa có chuyện quan hệ tình dục xảy ra nên a ko nghĩ là đã phản bội???)



Tôi hẹn gặp cô gái, nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, tìm hiểu dc thông tin như sau: 2 người lỡ lầm mới chỉ 1 lần sau khi cả nhóm trực khoảng hơn 10 người hẹn nhau uống bia, hát karaoke chỗ trực của anh, uống khá nhiêu nên ko kiểm soát dc. Sau đó thì 2 người đều thấy mình sai, muốn chấm dứt ko qua lại nữa. Sau 4,5 ngày ko nói chuyện nữa thì làm việc thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện, rồi nhắn tin lại ít ít, rồi nhiều dần cho tới khi tôi phát hiện nhưng chưa có thêm 1 lần quan hệ nào nữa (chỗ này tôi vẫn thấy chưa tin lắm). Sự việc diễn ra theo cô nói chưa dc 1 tháng, chồng tôi thì bảo khoảng 1,5 tháng.



Tôi bảo cô ấy tôi sẽ ko làm hại tới gia đình cô nếu cô chân thành sửa sai và hợp tác, nên cô gái đó 1 mực nghe lời và van xin tôi tha thứ. Tôi yêu cầu cô gọi điện cho chồng tôi, bật loa ngoài cho tôi nghe. cứ bảo muốn gặp, nhớ nhung này kia. Chồng tôi trả lời trong điện thoại là từ nay đừng liên lạc với anh nữa, chúng ta hãy dừng lại đi, vợ anh biết chuyện rồi, anh ko muốn tiếp tục. Tôi bảo cô gái hỏi anh có nhớ em ko? Anh trả lời: không. Anh bảo: Mình dừng lại đi, đừng có vậy nữa. Lần sau tôi bảo cô gái nhắn tin như bình thường vì 2 người ít khi gọi cho nhau: nội dung chính là anh bảo: đừng nhắn tin goi điện cho anh nữa, vợ anh biết chuyện rồi, anh còn gia đình, còn 2 con, còn gia phong. Tôi bảo cô gái giả vờ níu kéo bảo: nhưng nếu anh yêu em thì ko sợ ai hết. Anh trả lời: Anh ko yêu em! Tôi bảo cô gái viết: anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh làm với em, thì anh bảo: hãy làm gì tốt cho cả 2, em ko muốn con em lớn lên biết em ngoại tinh với người đàn ông khác chứ? sau đó anh bảo anh sẽ ko nhắn tin nữa đâu.



Hiện tại cô gái hứa sẽ ko gặp gỡ, nhắn tin hay điện thoại qua lại nữa, đã chặn hết số của anh. Nếu anh dùng số khác liên lạc thì sẽ báo tôi biêt ngay. Em đang biết ơn vì tôi đã ko làm lớn chuyện và cũng đang sợ gia đình tôi liên hệ với gia đình cô ấy chuyện này.



Về tôi, với bao nhiêu lần bị tổn thương, tôi ko nghĩ mình có thể tha thứ thêm 1 lần nữa, vì nó như giọt nước tràn ly. Tôi vẫn biết anh rất yêu tôi, trong ăn uống anh luôn nhường cái gì ngon, hay cho tôi trước, cho con rồi mới tới anh. Hàng ngày, anh biết sức khỏe tôi nên ko bao giờ để tôi làm gì nặng, dù xách 10kg gạo anh vẫn sẵn sàng đi xách về, tôi chỉ tới trả tiền thôi. Nhưng giờ tôi nghĩ những chuyện tốt đó dường như là sự giả tạo che giấu tội lỗi của mình. Nhìn 2 đứa con còn đang tuổi tiểu học mà tôi quặng thắt lòng. Giờ tôi ko biết phải làm sao. Một mặt tôi nghĩ anh ko có tình cảm với cô ta, chỉ là ăn vụng 1 lần, mặt khác tôi thấy bị tổn thương như vết dao cứa lên vết sẹo cũ, nếu anh ấy thương mình thì đã ko làm chuyện đó vì anh biết tôi ko thể nào tha thứ thêm lần nữa mà.



Xin mọi người cho tôi một ý kiến khách quan, tôi có nên vì con tha thứ cho kẻ đã bao lần làm tôi khốn khổ? Tôi chỉ sợ rằng cuộc sống sau này ko thể hạnh phúc được nữa, vì tôi ko thể tin anh dc nữa, chẳng lẽ anh bước ra khỏi nhà thì tôi cứ sống trong nghi ngờ, lo lắng mãi vậy sao? Và làm sao tôi biết chắc được sẽ ko có lần nữa xảy ra?????