Lông bông yêu đương chán chê, tôi cũng quyết định cưới vợ ở tuổi hai chín. Vợ tôi kém hẳn năm tuổi, khác với gu mà trước trước nay tôi vẫn yêu. Cô ấy thanh lịch, ngoan ngoãn, từ tốn lễ phép, nấu ăn cũng rất khéo, đúng chuẩn theo tiêu chí của bố mẹ tôi đưa ra.



Lấy nhau được hai năm, em sinh cho tôi một thằng cu giống bố như đúc. Mẹ tôi yêu thương con dâu và cháu như cục vàng, cái gì cũng ví vào vợ tôi để khoe khoang với mọi người. Tôi cũng thấy mát mày mát mặt.



Nhưng chỉ có một điều vợ tôi không khiến tôi được thỏa mãn, đó là tính nhút nhát của cô ấy trong chuyện chăn gối. Cưới nhau hai năm rồi mà mỗi khi chồng động vào là con dúm lại, người cứ mềm nhũn nhão ra rồi để chồng làm gì thì làm.



Trong khi đó nhu cầu của tôi lại cao, tôi cứ hứng thú với kiểu con gái bạo liệt một chút ở trên giường. Nhiều lúc tôi muốn dạy cô ấy những kiểu mà tôi thích nhưng cô ấy chỉ miễn cưỡng chiều tôi, rồi hôm sau lại đơ ra như khúc gỗ.


Tôi đâm ra cũng chán nản, thỉnh thoảng muốn đổi gió tí cho đời tươi mát.



Dường như vợ cũng lờ mờ hiểu được những hành vi không mấy trong sáng của tôi nên dạo này gu ăn mặc cũng khá lên, gợi cảm hẳn, thỉnh thoảng còn chủ động làm một số kiểu khiêu gợi mà tôi thích.



Nhưng tôi vốn là con ngựa bất kham. Thú thật là thỉnh thoảng cũng hay vào mạng tìm mấy em biết chiều nhiều kiểu để thỏa mãn nhu cầu.



Tôi lập một nick ảo để chuyên săn những em “hàng” ngon ngon, hẹn các em đi café, nếu thấy ưng là vào nhà nghỉ làm một trận tơi bời, thường thì chẳng em nào được tôi gọi đến lần thứ hai cả.



Đang buồn vì công việc không được thuận lợi, thì có một em có nick “Mặt nạ mỹ nhân” nhảy vào gạ gẫm. Kiểu nói chuyện của em khiến tôi bị kích thích lập tức. Em bảo, em đang là sinh viên, mỗi khi đi khách có thói quen đeo mặt nạ, vừa gây cảm giác tò mò, lại có thể tránh được một số trường hợp bị khách chơi xấu, quay lén để tống tình chẳng hạn.



Tôi không cưỡng nổi sự tò mò nữa, nhanh chóng thỏa thuận và lập tức đến địa chỉ nhà nghỉ mà em mặt nạ đó hẹn.


Cửa phòng không khóa nên tôi khẽ đẩy vào. Em đã nằm ở trên giường, ánh đèn ngủ màu đỏ khiến tôi chỉ nhìn thấy cái dáng người nằm rất khiêu gợi dưới một lớp khăn choàng mỏng tang, em đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm che kín mặt nên tôi chỉ nhìn được đôi môi căng mọng màu son khẽ mấp máy.


- Lên đây với em!



Vừa leo lên bên cạnh tôi đã ngờ ngợ, thậm chí hơi giật mình. Em đeo tất chân lên tận đùi, nhưng tôi cảm giác có gì đó rất quen.


- Mình đã đi với nhau lần nào chưa?


- Anh hay đi lắm sao mà đến nỗi không nhớ là đi với em lần nào chưa vậy?


- À cũng thỉnh thoảng.



Em cười nhạt và khẽ cởi áo cho tôi. Quả nhiên là gái giang hồ có khác, từng động tác, cử chỉ của em đều khiến tôi mê mệt. Mấy lần tôi định gỡ mặt nạ của em ra nhưng em đều né được.



Trong lúc điên cuồng, em cào tôi một cái rõ đau vào vai, nhưng tôi lại cứ nghĩ đó là kiểu của em, nên cũng hưởng ứng nhiệt tình. Em càng rên la, tôi càng bị cuồng và cấu véo, thậm còn cắn khắp cơ thể mềm mại, nuột nà của em.



Lúc xong việc tôi vào nhà tắm, còn em trùm chăn kín mít ngủ. Tôi mở vòi hoa sen thật mạnh rồi đứng cho nước chảy từ trên đầu xuống mặt, cảm giác đê mê vẫn còn vương vấn trong người.



Tắm xong đi ra thì không thấy em nằm đó nữa. Tôi lật chăn lên xem chỉ thấy mỗi chiếc tất lưới mà em đeo khi nãy bỏ lại trên giường. Thấy ví mình nằm chỏng trơ trên bàn nên tôi hoảng hốt mở ra xem, nhưng em chỉ lấy đủ số tiền đã thỏa thuận rồi đi.



Tôi mang khuôn mặt tươi rói về nhà. Vợ đang nấu ăn ở trong bếp, trông cái dáng hiền dịu của vợ mà tôi thấy hơi có lỗi với cô ấy.



Tôi nghĩ phải cố gắng đền bù cho vợ khỏi thiệt thòi, nhưng tự nhiên cô ấy lại hỏi.


- Anh chán em rồi phải không?


- Sao em lại nói vậy?


- Thì em cảm giác như thế!


- Ai bảo, vợ anh vẫn là nhất!



Để chứng minh tình cảm với người vợ ngoan hiền, tôi ôm cô ấy và từ từ cởi nút áo ra. Bỗng tôi đứng tim khi nhìn thấy những vết tím bầm trên vai và ngực của vợ, còn có cả vết răng cắn hằn trên da cô ấy nữa.



Đúng lúc tôi đần mặt ra thì vợ bảo phải xuống bếp. Tôi chạy đi lục tung chiếc túi xách của cô ấy, quả nhiên là chiếc mặt nạ nằm trơ trơ ở trong đó.



Tôi luống cuống, chân tay run bần bật. Không ngờ vợ tôi lại có thể ngụy trang một cách ngoạn mục, đánh lừa khiến tôi không thể nhận ra cô ấy nữa. Tôi hối hận nhưng phải làm sao đây, tôi sắp đánh mất hạnh phúc của mình rồi…