Các chị em đừng vội chửi tôi điên rồ, tôi muốn như vậy ắt có lí do. Bởi vì…
Nhà tôi có bà chị gái, lấy chồng xong không có tiền mua nhà nên anh rể phải về đây ở rể. Nói là ở rể thôi nhưng cũng chẳng phải, bố tôi cho anh chị đất rồi còn cho cả tiền xây nhà cạnh sát nhà tôi, có cổng đi chung. Công việc của vợ chồng chị cũng là do bố tôi xin cho, bỏ tiền ra nhờ vả người ta giúp.
Hồi tháng 10 năm ngoái, bố chồng chị tôi bị tai nạn cần tiền phẫu thuật cũng lại chạy quanh, cuối cùng bố mẹ tôi lại phải đứng ra lo. Nghĩ thấy anh rể mình bất tài thật. Vậy nhưng anh ấy không yên phận ngoan hiền làm một ông chồng tốt đâu, cuối cùng thì anh ta cũng phản bội chị tôi, cũng lòi đuôi của một con “cáo già đào mỏ”.
Tôi là người đầu tiên phát hiện việc anh rể ngoại tình, vì không muốn làm chị gái mình tổn thương nên tôi đã cho anh ta thời gian để quay về với gia đình. Nhưng, mỗi ngày tôi thấy:
Khi kẻ thứ 3 nằm ngủ nướng trên giường và suy nghĩ hôm nay sẽ được anh rể dắt đi ăn ở nhà hàng nào cho lạ miệng thì chị tôi lại phải dậy sớm lên thực đơn con ăn gì cho đủ chất, chồng ăn gì cho đỡ dầu mỡ. Khi kẻ thứ 3 chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm chờ anh rể tới đón đi ăn thì chị tôi vừa nấu ăn vừa dọn dẹp lau nhà, giặt đồ tắm cho con, rửa bát.
Khi kẻ thứ 3 luôn được anh rể tôi dắt đi mua nước hoa, hàng hiệu đắt đỏ thì chị tôi lại chỉ mặc những bộ đồ nhăn nhúm, rộng thùng thình cho dễ làm việc nhà. Kẻ thứ 3 luôn được đi du lịch cùng anh rể nếu cô ta khéo mồm nịnh nọt, còn chị tôi lại đầu bù tóc rối với con cái, gánh nặng kinh tế.
Xuất hiện trước mặt anh rể là ả nhân tình luôn trong những bộ đồ ngủ mỏng manh cùng hương tinh dầu êm ái khắp gian phòng ngủ màu hồng, còn ở nhà với chị tôi thì chỉ có mùi hành tỏi, nước mắm và bỉm sữa, nước đái của con.
Chứng kiến và nghĩ về cảnh tượng ấy tôi không cách nào kiềm chế được cơn tức giận của mình. Tôi sẽ phanh phui tất cả, kể cả có phải tạt gáo nước lạnh vào mặt chị gái mình tôi cũng sẽ làm để cho chị tỉnh ngộ. Chị cần phải biết ngoài người chồng phản bội kia thì chị vẫn còn ba mẹ, còn em gái là tôi, mọi người vẫn luôn bên chị. Mất một người đàn ông không xứng đáng nhưng đổi lại chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc với những gì chị hy sinh.
Đó, đó chính là lí do mà tôi không bao giờ muốn lấy chồng. Đầu bù tóc rối quanh năm mà cũng đâu được chồng tôn trọng, thậm chí anh ta còn mang mình ra so sánh vớ vẩn với con giáp 13 ấy chứ.

