Người yêu cũ xuất hiện đúng ngày cưới, tôi có nên hủy bỏ hôn lễ để quay lại với anh không?
Chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi, mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn tất. Nói chung ở tuổi ngoài ba mươi như tôi, cũng chẳng còn đủ mơ mộng để nghĩ quá nhiều thứ ngoài việc phải ổn định gia đình. Nhưng đúng lúc này thì anh ấy lại xuất hiện.
Tôi gặp chồng sắp cưới của mình cách đây năm năm, khi tôi vừa chia tay mối tình đầu tiên. Buồn bã đau khổ, tôi tìm đến rượu để quên đi người đàn ông đã phản bội mình.
Trong lúc thất tình, tôi một mình đến nơi lần đầu tiên hai đứa đi chơi. Đang lang thang ngoài bờ biển, trong tình trạng say say tỉnh tỉnh vì rượu, tôi thấy một người giống như người yêu của tôi. Tôi đã chạy lại ôm chầm lấy anh mà khóc, rồi cứ thế nhất định không buông.
Đêm khuya, biển lạnh, tôi được dìu về trong phòng. Đến khi tỉnh rượu, tôi thấy khát vô cùng và muốn tìm nước uống.
Tôi giật mình hoảng hốt khi thấy mình ở trong khách sạn với một người đàn ông lạ. Anh nhìn tôi đầy thương cảm.
- Cô có chuyện buồn gì mà nến nỗi này thế?
- Tôi đã vào đây bằng cách nào?
- Thấy cô say quá, tôi không biết cô ở khách sạn nào nên đưa về đây. Cô đừng lo tôi không làm gì đâu.
- Cảm ơn anh!
- Vậy cô thuê ở khách sạn nào để tôi đưa cô về.
Tôi không muốn ở một mình lúc này, nên viện cớ xin ở lại nhờ đến sáng hôm sau sẽ đi. Anh mỉm cười đồng ý và nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho tôi.
Gần sáng tôi tỉnh dậy thấy anh ngồi ngủ gục dưới nền. Không hiểu sao tôi lại vòng tay ôm lấy cổ anh như đã thân quen từ lâu rồi. Anh tỉnh ngủ và tôi đã vô tình khuấy động bản năng đàn ông của anh. Anh cũng ôm lấy tôi, bất ngờ hôn ngấu nghiến.
Chúng tôi đã trao cho nhau ngay từ cái đêm đầu tiên ấy. Tôi chuyển hẳn từ khách sạn bên kia sang phòng anh. Chúng tôi giống như những cặp tình nhân khác đi du lịch và có một tuần thật vui vẻ bên nhau.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc tình vài đêm thôi. Chúng tôi lướt qua cuộc đời nhau để lấp đi những nỗi đau khác, nhưng không ngờ về Hà Nội anh lại tiếp tục tìm đến tôi. Chúng tôi gặp nhau không phải vì yêu mà chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu. Anh cũng chẳng coi tôi như một người yêu, mà giống như một người bạn tình thì đúng hơn.
Mối tình không tình yêu của chúng tôi cứ như thế kéo dài năm năm. Một hôm anh bất ngờ nói.
- Nếu như hai đứa mình trở thành vợ chồng thì sao nhỉ?
Tôi cười nhìn anh.
- Anh cứ nói đùa.
- Anh nói thật, chúng mình biết nhau cũng năm năm rồi còn gì. Chuyện kia cũng rất hợp nhau đó thôi.
- Nhưng anh cũng biết là chúng ra đến với nhau không phải là tình yêu mà.
- Chúng ta không còn trẻ nữa, hay là cưới đại đi.
Đúng là tôi cũng không còn đủ trẻ để có thể thờ ơ với những lời giục giã của bố mẹ nữa. Nghe anh nói vậy tôi đã đồng ý. Đấy, quyết định kết hôn của chúng tôi tẻ nhạt như thế đấy.
Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất cho một đám cưới, thì đùng cái người yêu cũ của tôi xuất hiện. Anh đến tận nhà để tìm tôi. Đã năm năm không gặp nhưng trông anh không khác xưa là mấy. Anh cũng đã trải qua vài mối tình nhưng đều đã chia tay hết, giờ anh đang sống độc thân. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm và đề nghị chúng tôi quay lại với nhau.
Suốt một tuần tôi không gặp chồng sắp cưới mà giành hết thời gian ở bên người yêu cũ. Tôi cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình vẫn như ngày nào, yêu tha thiết và cuồng nhiệt. Mặc dù tôi biết làm như thế là không phải.
Tôi thật sự bàng hoàng, không biết phải quyết định như thế nào. Con người tôi lúc này rất mâu thuẫn. Nhiều lúc tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Tôi sắp lấy chồng rồi, đó là sự thật. Nhưng có lúc tôi lại có ý định huỷ đám cưới để quay lại với anh.
Có lúc tôi lại nghĩ ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu hay từ bỏ nó để theo đuổi người mình có cảm xúc thực sự? Nên hay không? Tôi cũng chưa hề thổ lộ hay thăm dò gì từ phía người yêu cũ, chỉ nghĩ rằng anh chưa lập gia đình thì nghĩa là tôi còn cơ hội.
Nhưng sao tôi thấy mọi thứ cứ mông lung quá. Nếu hủy đám cưới thì quá tàn nhẫn với chồng sắp cưới, hay là nghe theo sự mách bảo của tim mình rồi mọi chuyện đến đâu thì đến?