- Tối nay, anh có rảnh không? Đi gặp khách hàng cùng em? Em chưa có kinh nghiệm nên hơi lo lắng, giúp em nhé? Em sẽ "trả công" cho anh!
- Ừ… thôi được.
Lại là số máy của Mai – cô ả hồ ly mới vào làm cùng phòng với anh. Ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện ấy mà tôi tức đỏ cả mặt, lo sợ nhưng vẫn không cản vì tôi muốn “thử” xem liệu anh có đứng vững trước cám dỗ này hay không? Có lần tôi còn lén đi theo anh nhưng may mắn họ gặp đối tác thật và ngay sau khi xong việc anh liền trở về với tôi ngay lập tức.
Tôi và anh làm chung trong một công ty tư nhân của nước ngoài. Chúng tôi đã yêu nhau hai năm và dự định sẽ làm đám cưới sau ba tháng nữa. Hiện tôi và anh đang sống chung trong một căn chung cư xinh xinh do cả hai góp tiền mua.
Nói về anh thì đây là người đàn ông hoàn hảo, hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi cô gái. Tôi nghĩ thế vì xung quanh anh luôn là ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Anh là trưởng phòng kinh doanh, gần 30 tuổi, đẹp trai, tài giỏi và lương lậu thì khỏi bàn. Đây cũng chính là lý do mà Mai liên tục đưa đẩy để dụ dỗ anh cho bằng được.
Làm cùng công ty nên không khó để tôi quan sát được nhất cử nhất động của Mai. Cô ta cũng xinh đẹp, có chút khêu gợi và quan trọng là cô ta trẻ hơn tôi. Làm việc nhưng Mai chỉ tập trung 30% thì phải còn 70% là cố tình tiếp cận anh. Cả phòng còn đang đồn ầm lên vì cô ta quá bạo dạn mặc dù biết rõ mồn một chuyện tôi và anh sắp kết hôn.
Không chỉ ở trên công ty, dù ngày nghỉ hay buổi tối ở nhà Mai cũng thường viện cớ công việc để gặp hoặc nói chuyện với anh khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi nghe nói Mai là con gái của ông chủ công ty X về xây dựng rất nổi tiếng. Mai muốn thử sức ở bên ngoài trước khi có đủ kinh nghiệm để về quản lý công ty cho bố mẹ sau này. Con mắt của hầu hết các chàng trai độc thân trong công ty đều dồn về cô ta để mong có cơ hội được làm con rể nhà giàu.
Biết chuyện này sự lo lắng trong tôi càng tăng lên gấp bội. Cô ta xinh đẹp, bố mẹ có tiền thì liệu anh có bỏ tôi để ngã vào vòng tay cô ta không?
Một tối, khi anh đang trong nhà tắm, tôi vô tình thấy những dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại của anh, người gửi có tên là “em Mai nhân viên”.
- Chiều mai sau giờ tan làm anh có thể ở lại với em một chút được không? Em có chuyện muốn nói.
Lấy hết can đảm, tôi gọi với vào phòng tắm:
- Anh ơi, em Mai nhắn tin rủ anh tan làm ở lại công ty có việc riêng này?
Trái ngược với sự tưởng tượng của tôi rằng anh phải sợ sệt hay hốt hoảng. Anh đi ra vẻ mặt bình thản và có phần khó chịu nói rằng:
- Chắc anh phải chặn số của cô ta thôi. Con gái gì mà trơ trẽn thế không biết, suốt ngày nhắn tin làm phiền người khác. Đi làm thì cứ ăn mặc thiếu vải, nhìn nhức mắt không chịu được.
- Ơ. Mai xinh như thế, em nhìn còn thích nữa là, mà nhà cô ta còn giàu nữa?
- Mai không phải gu của anh, với lại anh có em rồi còn cần gì nữa?
Vừa nói, anh vừa quay sang ôm tôi rồi áp má vào mặt tôi:
- Nếu cô ta cho anh một tỉ, anh có bỏ em không?
- Một tỉ à? Cái này còn phải xem xét.
Tôi phụng phịu đẩy anh ra xa rồi rơm rớm nước mắt sau khi nghe được âu trả lời ấy. Nhưng rồi anh xoay người tôi lại, nhìn tôi đầy sự nghiêm túc:
- Anh đùa đấy, dù cô ta có cho anh cả công ty của bố mẹ cô ấy thì anh cũng không bao giờ bỏ em đâu. Chúng ta sắp lấy nhau rồi còn gì, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngày mai, anh sẽ cho em một sự bất ngờ.
Tôi bán tín bán nghi về lời chồng nói vì biết đâu anh chỉ nói vậy cho tôi yên lòng nhưng lại lén lút qua lại với Mai thì sao. Đêm đó, nép vào vòng tay của anh mà tôi không sao ngủ được, cứ mong ngóng xem “điều bất ngờ” anh nói tới ngày mai sẽ là gì.
8h sáng, tôi có mặt ở công ty như thường lệ cùng anh. Chừng 30 phút sau, khi ra sảnh lấy nước tôi bất ngờ khi thấy Mai mặt hằm hằm bước ra. Nhìn thấy tôi, cô ta như nổi điên lên:
- Chị được lắm. Chị tưởng anh ấy sẽ yêu chị cả đời sao? Cứ chờ đấy rồi tôi sẽ trả mối nhục này.
Chưa kịp hỏi lại thì cô ta đã đi mất, tôi vào phòng để gặp anh:
- Có chuyện gì thế anh? Lúc nãy cô Mai…
- Anh cho cô ta nghỉ việc rồi. Giờ thì em có thể 100% tin tưởng anh rồi chứ?
- Nhưng phải có lý do mới cho cô ta nghỉ việc được chứ?
- Những tin nhắn đầy ẩn ý cô ta gửi cho anh và hai hợp đồng quan trọng gần đây bị thất bại trong 2 tháng thử việc là đủ rồi em à.
Tôi đúng là chẳng nhìn sai người. Anh thật tuyệt vời quá! Tôi ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc và sung sướng. Giờ thì tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh được rồi. Sau này dù có cả 10 cô Mai xuất hiện thì tôi cũng chẳng sợ. Còn vài tuần nữa là chúng tôi cũng sẽ tiến hành lễ cưới. Tôi tin, anh sẽ là người mang lại cho tôi hạnh phúc trọn đời!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1