Ngày phát hiện chồng ngoại tình, em như người mất hồn. Mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày. Người em gầy xọp, da sạm đen lại. Em đã cảnh báo rất nhiều lần nhưng chồng em vẫn cố tình qua lại với người đàn bà đó.



Suốt cả tuần nay chồng nói là đi công tác nước ngoài, em biết anh đưa cả bồ đi theo, lấy cớ là làm việc chứ thực chất là hai người đang vi vu với nhau ở một khu du lịch nào đó.



Có lúc em nghĩ chỉ muốn buông xuôi nhưng rồi lại tự nhủ, làm sao phải khổ vậy. Chồng chỉ là người dưng nước lã, họ có thể quên mình, coi mình như đồ bỏ đi thì sao mình phải hi sinh, trong khi mình còn có bố mẹ, còn có cả hai đứa con nhỏ nữa.



Anh vừa về hôm trước, hôm sau thấy có tin nhắn, em lén lấy điện thoại xem trộm.


- Anh có mệt không? Em thì mệt rũ ra nè



Em liền nhắn lại thay anh.


- Anh không mệt nhưng nhớ em nhiều lắm”


- Ở với nhau cả tuần vẫn chưa đủ sao?


- Chưa đủ, vì em hấp dẫn quá mà. Tối nay đi ăn với anh nhé, anh đặt chỗ rồi”



Nhận được câu đồng ý của cô ấy mà tim em tan nát. Mọi suy luận của em đều đúng cả. Giờ thì em không còn gì để nói nữa. Em nhắn xong thì xóa luôn tin trong máy chồng đi.



Hôm ấy em mời bố mẹ chồng, anh trai, chị dâu, em rể và các anh chị họ bên chồng ra nhà hàng ăn uống. Em nói lý do anh đi công tác về nên gọi mọi người tụ tập cho vui. Chồng em cũng vui vẻ hưởng ứng.



Em mời mọi người đến sớm hơn, ăn uống no nê rồi cô bồ mới dẫn xác đến. Khi cô ấy vừa xuất hiện, ai cũng quay ra nhìn, đúng là cô ấy rất xinh đẹp, má phấn môi son, ăn mặc vô cùng gợi cảm. Cô ấy thấy không phải chỉ mình anh như trong tin nhắn mà cả một tập đoàn “nhà trai” thì rất bối rối.



Em cầm tay cô ta, thực ra chỉ là muốn xem tay cô ả có run không. Đúng là bàn tay ấy đang lạnh ngắt, run lên bần bật. Cô bồ của anh muốn trốn cũng không được. Em đã ấn cô ta ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn, nước uống mời rất lịch sự.



Lúc đó cả nhà đã ăn xong hết rồi. Mẹ chồng em hỏi.


- Thế cô đây là bạn con à? Sao không giới thiệu với mọi người.


- Thưa bố mẹ, anh trai, chị dâu, các em. Đây là My, bồ của chồng con.



Lúc đó em không quên liếc sang ông chồng vàng bạc của mình. Đúng là mặt anh đang tái mét ra. Mẹ chồng em sửng sốt hỏi.



- Liên, con đang đùa mọi người đấy à?


- Không, con không đùa đâu ạ, nếu mọi người ăn xong hết rồi thì con xin phép được nhờ mọi người chứng kiến việc này giúp.



Em cầm tay cô bồ của chồng nói giọng vô cùng ngọt ngào, tình cảm.


- Nếu thực sự hai người yêu nhau, chị sẽ từ bỏ, chị cũng không còn yêu chồng chị nữa.


- Chị đừng nói chuyện này ở đây được không!



Mẹ chồng tôi mặt đanh lại quát cô ta.


- Cứ nói ở đây đi.



- Chồng con và cô ta đã lén lút qua lại với nhau 2 năm nay. Con đã phát hiện và bóng gió cho anh ấy cơ hội nhưng anh ấy vẫn không hối cải. Tuần vừa rồi họ còn đi du lịch Thái Lan với nhau, con có bằng chứng đầy đủ. Hôm nay, con mời cô ta đến đây, trước mặt bố mẹ, ba mặt một lời. Anh ấy đã lừa dối con đi với người đàn bà khác, trong khi con phải vất vả sớm hôm làm việc kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ. Con không chấp nhận một người ăn ở hai lòng như anh ấy.


Cả nhà kinh ngạc khi nghe em nói như vậy. Chồng em định thanh minh gì đó nhưng em nói luôn một mạch.



- Anh Dũng ạ, nếu thực sự anh quá yêu cô gái này thì từ nay về sau em trả tự do cho anh. Còn hai đứa con em nhận trách nhiệm nuôi hết.



Dứt lời, chồng em run rẩy tự nhiên quỳ gối trước mặt bố mẹ, khóc lóc.


- Con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi vợ. Cũng chỉ vì anh yếu mềm mà bị cô ấy dụ dỗ.



Cô bồ cũng kinh ngạc không thốt nên lời khi nghe anh nói vậy. Em nhìn chồng bằng ánh mắt đầy khinh thường.


- Sao anh hèn thế. Giờ thì anh đổ tội hết cho cô ấy sao. Anh không có nhu cầu thì ai dụ dỗ được anh? Anh không có tí trách nhiệm nào sao?



Cô gái đó ngồi khóc lóc như bị rơi vào hang cọp, đầy sợ hãi.


- Mong chị và mọi người ta thứ cho em. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Cháu xin phép, em chào chị!



Dứt lời, cô ta vội vã chạy ra ngoài cửa. Còn anh chồng hèn hạ thì không ngớt lời thanh minh, van xin bố mẹ và vợ hiểu cho. Bố mẹ chồng em giận đến điên người, hình ảnh con trai giỏi giang của họ sụp đổ rồi.



Em cũng định làm như vậy nếu anh hối cải thật sự thì sẽ cho một cơ hội, để hai con em không phải sống cảnh chia lìa, nhưng em đã không còn tình cảm với chồng ngay từ phút anh đổ tội cho người con gái đó. Một kẻ đã ngoại tình, lại còn bẩn tính dù có níu kéo cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi!