- Nhìn thằng Trung đẹp trai, phong độ thế kia mà lấy gái đã qua một lần đò lại chẳng xinh đẹp là mấy, lạ nhỉ?
- Ừ, chắc được năm bữa, nửa tháng lại dẫn nhau ra tòa thôi. Làm sao mà bền lâu được.
Mẹ Trung thì cứ than ngắn, thở dài nhìn con trai mà bất lực chẳng biết nói câu gì.
Trong hôn lễ Vi khoác tay Trung cười hạnh phúc bước đi trên lễ đường. Những người xung quanh không ngớt lời bàn tán, xì xào về đám cưới này. Chỉ có cô dâu, chú rể là bình thản bởi người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Vi và Trung yêu nhau thật lòng, giữa họ không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn là sự cảm thông, thấu hiểu!
Vi đã ngoài 30 tuổi, cô không xinh đẹp, nước da ngăm đen nhưng lại có vẻ thuần khiết, vô tư. Chẳng ai nghĩ rằng cô đã từng lấy chồng và ly hôn cách đây 2 năm. Tài giỏi trong công việc, điều kiện kinh tế dư giả nhưng không có chàng trai nào mon men tán tỉnh bởi họ sợ định kiến xã hội.
Còn Trung đã 34 tuổi, anh làm trưởng phòng cho một công ty về du lịch. Hai người gặp nhau trong một buổi gặp mặt khi Vi là đại diện cho phía công ty hợp tác. Vừa mới gặp Vi lần đầu tiên, Trung đã bị hớp hồn bởi vẻ trong sáng, duyên ngầm của cô.
Trung dễ dàng lấy được số điện thoại của Vi khi anh xem hồ sơ thông tin khách hàng. Anh chủ động liên lạc rồi hẹn gặp Vi nhiều hơn. Càng tiếp xúc nhiều anh càng hiểu, Vi chính là mảnh ghép còn thiếu mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu bỏ lỡ người con gái này, chắc chắn anh sẽ phải hối hận cả đời.
Ngày Trung ngỏ lời muốn Vi làm người yêu của anh, Vi đã nói ra lý do mà cô luôn lo lắng bấy lâu:
- Anh xứng đáng có được một cô gái hoàn hảo hơn em. Em đã từng lấy chồng và ly hôn.
3 ngày sau đó, Trung sốc lắm, anh im lặng và không liên lạc gì cho Vi. Không phải vì anh muốn kết thúc mối quan hệ này ở đây mà anh đang tìm cách để Vi tin rằng anh có thể che chở cho cô đến hết cuộc đời. Anh sẽ chữa lành vết thương trong quá khứ để cô được yêu một lần nữa!
Qua bao lần thuyết phục, Vi mới đồng ý làm người yêu của Trung. Bố mẹ anh khi biết chuyện thì phản đối kịch liệt chuyện tình cảm này:
- Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho cô ta bước chân vào cái nhà này. Nếu con cứ cố tình thì đừng vác mặt về đây nữa.
Trung kiên quyết bảo vệ tình yêu và người con gái của mình đến cùng. Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng bố mẹ Trung đành phải đồng ý cho đám cưới diễn ra vì họ không muốn mất đứa con trai duy nhất.
Ngày Trung đưa tấm thiệp cưới ra trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng lắc đầu không hiểu lý do vì sao một chàng trai hoàn hảo như Trung có bao cô gái vây quanh mà lại quyết định lấy Vi…
Thời gian trôi đi, bạn bè của Trung đều đã lập gia đình nhưng người thì đã ly hôn, người thì không mấy hạnh phúc. Trung với Vi thì lại khác. Trái với lời tiên đoán của bạn bè trước đám cưới rằng tình cảm của họ sẽ chẳng thể bền lâu thì hiện giờ Trung và Vi lại có một tổ ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc với cậu con trai kháu khỉnh, thông minh.
Mấy lần bạn bè Trung tới chơi đều được Vi tiếp đón rất vui vẻ. Cô không ngại xắn tay áo vào bếp làm đồ nhậu cho chồng. Vi ít nói nhưng lời nào cô nói ra cũng khiến cho cả hội bạn của chồng cười như được mùa bởi sự hóm hỉnh, ý tứ. Vi tiếp đãi bạn của chồng như chính bạn thân của mình.
Một lần, có anh bạn thân tới nhà chơi. Trong lúc Vi đang định mang đĩa mực khô ra cho chồng thì vô tình nghe được:
- Giờ thì tao đã hiểu ngày xưa vì sao mày sống chết đòi lấy Vi rồi. Gái đã qua một đời chồng cũng chẳng sao, miễn là gia đình hạnh phúc. Tao chỉ ước giá như vợ tao bằng một nửa Vi thì có phải đã đỡ cãi nhau, đỡ căng thẳng hơn không.
- Vợ tao nhu mì, chín chắn chứ không đỏng đảnh, khó chiều như mấy em gái ít tuổi bây giờ nên vợ chồng chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Mày cứ bảo vợ mày mang sách vở sang đây vợ tao dạy cho. Than vãn nỗi gì.
Vi nở nụ cười rồi bước ra ngồi xuống bên cạnh chồng nhìn anh âu yếm. Chợt Trung ôm chầm lấy vợ khẽ nói:
- Anh yêu vợ nhất. May mà vợ xuất hiện anh mới có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như ngày hôm nay đó.
Thế mới nói, trong tình yêu chỉ cần yêu nhau, tin tưởng nhau là đủ. Trai tân thì sao, gái đã qua một đời chồng cũng chẳng có gì to tát, đừng do dự!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1