Các chị đã có người yêu và có gia đình rồi cho em hỏi: Người yêu đã nhiều lần qua đêm với em mà "không làm gì" thì có nên tiếp tục yêu không?
Em năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và đi làm nửa năm nay. Về ngoại hình thì em không quá xinh nhưng cao ráo, có duyên. Em chưa có mối tình nào sâu đậm, thời sinh viên chỉ yêu đương vớ vẩn gọi là thôi, thế nên chưa có kinh nghiệm gì về đàn ông, nhất là trong "chuyện ấy".
Mới đây em có gặp một người. Từ cái nhìn đầu tiên đã rất mến nhau. Anh hơn em 4 tuổi, chững chạc và trông rất men lỳ. Trong quan hệ bạn bè, anh quảng giao và rất hóm hỉnh, ai cũng quý mến anh. Bọn em tìm hiểu rồi đến với nhau rất dịu dàng. Em đã đưa anh về chơi với bố mẹ, họ hài lòng về anh. Em rất tin tưởng và an tâm khi ở bên anh ấy.
Vì bọn em chơi chung trong một nhóm bạn nên rất hay thường xuyên tụ tập. Cứ lúc nào rảnh rỗi là kéo nhau ra ngoại thành chơi. Hoặc cuối tuần đông đủ là đi Tam Đảo hay Hạ Long, hay bất cứ địa điểm nào cả hội thích. Và đều phải qua đêm. Những lần như thế anh ấy đều chủ động ghép em ngủ cùng các bạn nữ.
Thế nhưng dịp 30/4 vừa rồi cả hội đi SaPa chơi. Trong nhóm đều là các đôi yêu nhau nên các bạn đề nghị từng cặp được "đánh quả lẻ". Vì chưa một lần gần gũi nhau quá mức nên em rất lo lắng cho việc này. Nhưng tình thế lúc đó thì cả em và anh ấy đều không thể làm khác được.
Trước khi vào phòng khách sạn, em nói với anh:
- Anh à, em thấy lo lắng..
- Ồ không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn. Anh sẽ để em ngon giấc.
Đêm đó em không tài nào ngủ được. Em cố ý ở trong phòng tắm thật lâu, mặc một bộ đồ kín cổng cao tường và rón ra rón rén như kiểu sợ bị anh "tóm gọn". Nằm bên anh ấy, cảm giác vừa kích thích, vừa muốn được giữ gìn cứ giằng xé trong em.
- Hạnh lại đây anh ôm ngủ nào!
- Anh hứa gì rồi nhớ không?
- Tất nhiên, em đừng sợ...
Anh hôn lên trán em rồi nằm im bất động. Nhờ anh hợp tác em đã vượt qua được cảm giác giằng xé ban đầu. Cả đêm đó anh đã giữ đúng lời hứa là "không làm gì" em cả. Em đã rất biết ơn anh vì điều đó, và thầm tin tưởng trân trọng anh hơn. Anh đúng là một người đàn ông tử tế, biết giữ cho bạn gái chứ không phải loại háo sắc háo dục như tụi bạn em vẫn kể.
Thế rồi những chuyến đi xa và cơ hội gần gũi giữa chúng em cứ tăng dần. Nhưng lần nào cạnh nhau anh cũng không làm gì em cả, chỉ hôn lên trán em, có ôm em một lúc rồi buông em ra ngủ. Thật ra càng ngày em càng muốn gần gũi anh, em đã xác định yêu anh nghiêm túc và lấy anh làm chồng nên có lần đã gợi ý:
- Anh thấy em mặc bộ đồ ngủ này có gợi cảm không?
- Rất đẹp đấy em yêu, màu đỏ hợp với da em lắm!
Khen một câu thế thôi rồi quay sang nằm lướt Web. Em bất chợt hoang mang, anh ấy không cần em, em không hấp dẫn hay anh không ham hố chuyện ấy?
Em băn khoăn lắm, không biết có phải anh muốn giữ cho em thật không hay anh thực sự có vấn đề về ?