Mệt mỏi vì chồng các chị ạ. Lấy chồng là lấy nợ, quả chẳng sai. Cái nợ em đeo cổ mấy năm rồi giờ thấy mệt mỏi, cùng kiệt chẳng còn sức đeo nữa. Lần này em tính ly hôn thôi.

Thật ra thời gian đầu sau cưới, cuộc sống hôn nhân của em cũng không tới nỗi nào. Chồng em tuy không thuộc mẫu đàn ông lý tưởng kiểu kiếm ra tiền lại yêu chiều vợ nhưng được cái biết tu chí làm ăn, tính khô khan nhưng sống có trách nhiệm.

Thế nhưng lòng người thay đổi khó lường. Bước sang năm thứ 4, hắn bắt đầu thay tâm đổi tính, nhất là từ khi em phát hiện hắn cặp bồ thì tình cảm vợ chồng không còn đường cứu vãn.

Bồ của hắn chính là ả đồng nghiệp làm cùng cơ quan hắn. Nhiều lần em bắt quả tang anh ả nhắn tin chát chít với nhau. Nhưng em nói thì hắn chối bay chối biến bảo em ghen tuông vớ vấn. Song tiền nong kiếm được bao nhiêu cũng không đưa vợ nữa mà giữ lại để cùng ả kia hú hí ăn chơi với nhau.

Có lần em bắt gặp 2 người bọn họ đi ăn ở nhà hàng trên phố. Em điên lên lao vào làm ầm, thế là hắn kéo xềnh xệch em về, đánh đấm vợ túi bụi bảo em là mất thể diện của hắn trước mặt mọi người. Cũng kể từ đó hắn bắt đầu công khai mối quan hệ với ả kia.

Em không cam chịu mất chồng như thế bởi thật sự em thương con, không muốn chúng mất đi tổ ấm của mình. Còn phận em thôi thì đã đi 1 nhẽ rồi. Các chị cùng là phụ nữ thì cũng hiểu. Chồng như thế, bảo sao còn thiết tha, còn nặng lòng gì nữa.

Vậy là dù cay dù hận, em vẫn cố níu kéo hắn. Khổ cái một đằng đuổi, 1 đằng cố tình đi thì em sức nào giữ được.

Chiều đó, hắn với ả kia hẹn nhau tới nhà nghỉ của 1 người quen bên họ ngoại nhà em mà hắn không biết. Được họ bắn tin, em hộc tốc phi xe tới tính cho bọn chúng 1 trận bẽ bàng. Không ngờ, lúc em ập vào phòng, tận mắt chứng kiến cảnh trai trên gái dưới của chồng, hắn lại hùng hổ lao khỏi giường túm em đấm lấy đấm để:

"Tao đã cảnh cáo mày lần trước rồi, lúc tao đang vui đừng phá đám mà. Mày nghĩ tao đùa hả. Nay tao phải dạy cho mày biết chỗ nào nên đến, chỗ nào nên vào và không".

Hôm ấy em bị hắn đánh bầm dập cũng may có chủ nhà nghỉ lên can chứ không chắc em chẳng còn về gặp con được. Sau hôm ấy, em quyết định ly hôn không nuối tiếc.

hình ảnh